Luke Shaw xuất sắc như một điều đương nhiên

Việt Cường Việt Cường
06:32 ngày 13-07-2021
Nếu bạn có một cậu con trai muốn theo nghiệp bóng đá, bạn sẽ lấy ai làm hình mẫu cho con? Lionel Messi? Cristiano Ronaldo? Hay Luke Shaw? Với tôi, đó phải là Shaw.

Thế giới bóng đá bấy lâu nay vẫn chia làm hai nửa. Một nửa theo phe Messi, nửa kia theo phe Ronaldo. Đấy đều là hai thiên tài trăm năm có một, nhưng điều gây tranh cãi là họ vươn tới tầm vóc thiên tài theo những cách được cho là trái ngược nhau. Messi, người ta nói, sở hữu tài năng thiên bẩm. Ronaldo, người ta nói, sở hữu ý chí có một không hai. Thế nên, hoặc là bạn theo phe Messi, hoặc là bạn theo phe Ronaldo. Nếu bạn theo cả hai phe, thì làm gì có ai chịu nổi!

Nhưng với những bậc phụ huynh muốn con cái theo nghiệp bóng đá, cả Messi lẫn Ronaldo thực ra đều là những vì sao quá xa vời, chẳng bao giờ có thể vươn tới được. Ngay cả khi Messi xuất sắc chỉ nhờ thiên bẩm như người ta nói, thì thế giới bóng đá cả trăm năm qua có được mấy người như anh? Tương tự, cũng có được mấy ai chuyên nghiệp được như Ronaldo, người mà việc đầu tiên anh ta làm sau mỗi trận đấu là lao vào bồn đá lạnh, trong khi ngoài kia người bạn gái nóng bỏng vẫn đang chờ?

Tất nhiên không có gì là tuyệt đối, nhưng với người viết, để bóng đá vẫn là một môn thể thao phổ thông, thì cả Messi lẫn Ronaldo đều không nên là hình mẫu (tất nhiên họ vẫn là thần tượng của hàng triệu người). Nếu trở thành ngôi sao khó như thế, thì liệu còn mấy đứa trẻ đang chơi bóng hôm nay dám mơ ước trở thành ngôi sao trong tương lai? Tại sao không xây dựng một hình mẫu gần gũi hơn? Một người vừa có năng khiếu, vừa có nỗ lực, nhưng cũng rất đời thường. Một người như Luke Shaw?

Luke Shaw ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trong trận chung kết EURO 2020 và đi vào lịch sử của giải đấu

Shaw rõ ràng là một tài năng đặc biệt. 17 tuổi, anh đã chơi bóng ở Premier League, và là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Southampton ra sân ở đấu trường này. 19 tuổi, anh đã dự World Cup, và là cầu thủ trẻ nhất ra sân ở World Cup 2014. Không phải tự nhiên M.U chi tới 30 triệu bảng để mua anh về hồi Hè 2014, biến anh thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới lúc đó.

Nhưng Shaw không phải kiểu thiên tài. Lối chơi của anh lúc nào cũng nhiều khiếm khuyết. Từ HLV Pochettino ở Southampton tới Van Gaal ở M.U đều nhiều lần khẳng định Shaw là một viên kim cương thô, còn cần rất nhiều thời gian mài giũa.

Shaw cũng không phải mẫu cầu thủ “siêu chuyên nghiệp” như Ronaldo. Nhìn cơ thể mũm mĩm của Shaw, có thể tin là anh không phải kiểu người cứ hết buổi tập là lại cắm mặt vào phòng gym như Ronaldo. Và chắc là anh cũng không từ bỏ hết mọi thú vui ăn uống để phục vụ cho sự nghiệp, như (một lần nữa) Ronaldo. Shaw, nói chung, rất đời. Tất nhiên, một cầu thủ như thế nếu không thành công thì đương nhiên sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn. Nhưng Shaw đang thành công.

infographic của Luke Shaw tại Euro 2020

Hành trình của Shaw là không dễ dàng. Cách đây chỉ mấy năm, anh còn bị xem như một cầu thủ “không biết đá bóng”. HLV Jose Mourinho từng mỉa mai “anh ta chơi bóng với bộ não của tôi”. Cũng chính ông Mourinho là người đã dí Shaw xuống bùn sâu, giữa lúc anh còn đang chới với sau cú sốc gãy chân. Từng có thời điểm người ta nghĩ rằng, Shaw thế là “hỏng”. Nhưng bằng nỗ lực của bản thân, và niềm tin của HLV Solskjaer, Shaw đã tìm lại được quãng thời gian đã mất. Cả ở M.U mùa vừa rồi lẫn ở ĐT Anh tại EURO 2020, anh đều là một trong những người hay nhất.

Cái hay của Shaw là anh không hề gồng lên để hay. Mỗi động tác chạm bóng, đi bóng, tạt bóng hay dứt điểm của anh đều rất nhẹ nhàng và tự nhiên. Đó là cái hay của những người đã tìm thấy sự kết nối với trái bóng. Của Shaw, một hình mẫu.

Đi vào lịch sử EURO

Bàn thắng mở tỉ số của Luke Shaw trong trận chung kết với Italia được ghi ở phút 1:57. Đây là bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử một trận chung kết EURO. Đáng nói hơn, đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Shaw trong màu áo đội tuyển Anh.

“Mọi người nghĩ rằng, tôi không thích Luke Shaw. Nhưng tôi phải nói rằng cậu ấy đã có một giải đấu tuyệt vời, một trận chung kết xuất sắc, không hề phạm phải một sai lầm nào”lời của Jose Mourinho, thầy cũ của Shaw ở Man United.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x