Màn tái xuất thần kỳ của Axel Witsel

Đỗ Hiếu
15:03 ngày 21-06-2021
Dính chấn thương vào tháng 1/2021 và tưởng chừng phải mất 9 tháng để bình phục nhưng sau cùng, Axel Witsel đã tái xuất ngay tại EURO, chỉ sau 6 tháng. Anh được gọi là “chàng trai kỳ diệu” với nghị lực bình phục chấn thương đáng nể ở tuổi 32.

HLV Roberto Martinez xác nhận Witsel sẽ đá chính trước Phần Lan, sau khi tiền vệ này vào sân chơi 31 phút trước Đan Mạch ở lượt trận thứ hai. Tiền vệ của Dortmund hoàn thành mọi khâu chữa trị chấn thương gót Achilles bao gồm phẫu thuật, tĩnh dưỡng, tập hồi phục và đá bóng trở lại trong chưa đầy 6 tháng. Hành trình kỳ diệu cho thấy quyết tâm bình phục thần tốc và khao khát cháy bỏng của Witsel cho kỳ EURO này, giải đấu lớn cấp đội tuyển có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Ngay sau 31 phút trước Đan Mạch, anh chia sẻ: “Có thể đây không phải thời điểm lý tưởng để trở lại, có thể tốt hơn nếu vào sân trong tình cảnh đội bóng đã đi tiếp nhưng tôi đã tự ném mình vào một quá trình tập luyện nghiêm khắc và nó phát huy tác dụng. Tái xuất sau 5 tháng ngồi ngoài là việc không dễ, nhưng tôi nhanh chóng cầm được bóng và cảm thấy hòa nhập với trận đấu”.

HLV Martinez đã tung Witsel vào sân ở thời điểm chỉ 5 phút sau khi Thorgan Hazard gỡ hòa trước Đan Mạch, tức thế trận chỉ vừa được nới lỏng hơi một chút. Bỉ vẫn có nhiệm vụ phải thắng và cần tăng tốc ở những phút cuối. Martinez chơi liều khi dùng cả Witsel lẫn thương binh Eden Hazard trong giai đoạn này, và may là Kevin De Bruyne đã xử lý xuất thần ở phút 70 để mang về 3 điểm.

 Đồng đội chia vui cùng Witsel (phải) sau chiến thắng quan trọng trước Đan Mạch

Đóng góp của Witsel chưa quá nhiều. Cặp tiền vệ trung tâm Youri Tielemans - Leander Dendoncker chơi không quá tệ. Nhưng việc sở hữu cầu thủ đã đá gần như trọn vẹn 3 giải lớn gần nhất của Bỉ là World Cup 2014, EURO 2016 và World Cup 2018 vẫn rất quan trọng. Bàn thua duy nhất đến từ một đường chuyền lỗi của Jason Denayer, nhưng không thể nói Tielemans không có trách nhiệm trong việc phối hợp với hàng thủ ở tình huống này.

Cho Witsel thi đấu, do đó, không phải một ơn huệ gì của HLV Martinez, mà là một tính toán chiến thuật. Việc xác nhận cả Witsel, De Bruyne, Eden Hazard, Thomas Vermaelen đều đá chính trước Phần Lan ở trận cuối vòng bảng sau khi chắc vé đi tiếp cũng là một tính toán đường dài.

“Không có đội hình A hay B ở tuyển Bỉ”, ông Martinez giải thích. “Luật lệ cho phép thay 5 người mỗi trận nên mỗi cầu thủ dự bị đều có thể tạo dấu ấn”.

Chắc chắn Martinez đã tính tới việc cho đội ngũ ít thực tiễn thi đấu vào sân để có thêm giải pháp từ vòng sau, một phép tính hoàn toàn hợp lý. Ngoài vấn đề chiến thuật, nó còn có thể là một đòn tâm lý khi biến chiến binh Witsel trở thành tấm gương cho những ngôi sao khác bị đau trước giải, đặc biệt là Eden Hazard.

Nếu Witsel đá tốt trước Phần Lan, thậm chí anh sẽ đá chính ở các trận sau đó, và là một ám chỉ về ý chí với ngôi sao Hazard, người đánh mất động lực thi đấu suốt 2 mùa giải qua và vẫn chưa có phong độ cao nhất.

Witsel, một chiến binh của Bỉ

Với 111 lần khoác áo tuyển Bỉ, Axel Witsel cùng Toby Alderweireld xếp thứ 2 trong danh sách cầu thủ chơi cho Bỉ nhiều trận nhất. Duy nhất 1 người hơn họ là Jan Vertonghen, người đã có 129 lần ra sân cho Quỷ đỏ. Ngoài họ, Bỉ còn có 2 người thuộc “CLB 100” vẫn đang thi đấu là Eden Hazard (109 trận) và Dries Mertens (100). 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x