Ngày hội trên quê hương Verratti

Hà Bình
09:29 ngày 08-07-2021
Những người dân tại thị trấn Manoppello (Italia) đã có một đêm không ngủ sau khi chứng kiến Italia đánh bại Tây Ban Nha qua loạt đá luân lưu tại bán kết EURO 2020. Đặc biệt hơn nữa khi Marco Verratti, một người con của Manoppello đã đóng góp công sức đáng kể đưa Azzurri vào chung kết.

Với dân số khoảng 6.000 người, thị trấn Manoppello, Abruzzo (Italia) mang dáng dấp cổ kính, yên bình. Khác với nhịp sống có phần trầm lặng thường ngày, không khí tại Manoppello đã sôi sục kể từ khi trái bóng Uniforia lăn trên các sân cỏ tại EURO 2020. Ngay trước trận Italia gặp Tây Ban Nha tại bán kết, thị trấn Manoppello dường như “lột xác” với những lá cờ Italia đủ kích cỡ khác nhau được treo khắp mọi nơi.

Không khí còn sôi động hơn nữa khi ông già người địa phương có tên Toni lái chiếc xe trang trí những dải ruy băng có in màu sắc như quốc kỳ Italia, cùng bức với hình ảnh “Marcolino Azzurro”, biệt danh của Verratti được người dân Manoppello đặt cho.

Người dân thị trấn Manoppello mang ảnh Verratti cổ vũ trước trận gặp Tây Ban Nha

Sau màn khuấy động bằng những bản nhạc sôi động từ chiếc xe của ông già Toni, người dân ở Manoppello đã đến khu vực sinh hoạt công cộng Piazza Garibaldi, nơi một màn hình tivi lớn được lắp đặt để chuẩn bị dõi theo trận đấu giữa đội bóng màu áo thiên thanh và Tây Ban Nha. Chi phí lắp đặt màn hình cỡ lớn có sự đóng góp của Fabrizio, cha của Verratti. Khi còn trẻ, ngoài công việc của một thợ mộc, Fabrizio còn thi đấu cho một số đội bóng nghiệp dư tại địa phương.

Tiếp đó, màn cổ vũ của những người dân Manoppello còn rôm rả hơn nữa khi hai người bạn thân của Verratti là Andrea, chủ tiệm bánh pizza Masa và Mattia, chủ quán bar Villani quyết định cung cấp đồ ăn, thức uống miễn phí trong thời gian diễn ra trận đấu. Hai món được phục vụ nhiều hơn cả là Bruschetta và Arrosticini, những món thịt nướng nổi tiếng của địa phương. 

“Dù thi đấu tại PSG từ lúc rất trẻ (19 tuổi) và chưa bao giờ chơi ở Serie A, nhưng Verratti luôn là một phần của Manoppello. Sự hào hiệp của anh ấy khi giúp đỡ người dân địa phương trong thời gian dịch Covid-19 càng giúp gắn chặt tình cảm với chúng tôi”, Mattia hào hứng nói.  

Không khí từ màn cổ vũ đã bùng nổ thực sự với cảm xúc thăng hoa khi người dân Manoppello chứng kiến tiền vệ nhỏ con tham gia vào pha bóng phản công mẫu mực, góp phần giúp Federico Chiesa mở tỷ số ở phút thứ 60. Cao trào còn lên tới đỉnh điểm sau khi Italia đánh bại Tây Ban Nha qua loạt đá luân lưu. Đương nhiên, cái tên Verratti đã được những người dân tại Manoppello hô vang sau khi đội nhà giành quyền vào chung kết.

Sau 7 năm đợi chờ kể từ World Cup 2014, Verratti rốt cuộc đã đem tới một đêm không ngủ đầy cuồng nhiệt cho người dân Manoppello. Tại World Cup 2014, Verratti và Italia đã sớm dừng bước ở vòng bảng. Trong khi đó, tiền vệ 28 tuổi lỡ hẹn EURO 2016 vì chấn thương và World Cup 2018 tổ chức tại Nga, giải đấu mà Italia vắng mặt.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x