Những quý ông “mê” blazer
Một dáng người mảnh khảnh mặc áo sơ mi trắng vừa vặn và vô cùng tinh tế với cà vạt đen và áo blazer gọn gàng, Roberto Mancini là hình ảnh điển hình cho một quý ông mê suit và mặc suit cực kỳ đẹp. Khi Italia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 3-0 trong đêm khai mạc EURO, ông không ngần ngại quẳng chiếc áo khoác lên băng ghế chỉ đạo, một hành động không khác nào các tài tử điện ảnh.
Đã không ít khán giả tưởng tượng ra hình ảnh Mancini chìm ngập trong một biển máy ảnh nhấp nháy khi ông bước qua thảm đỏ, vén nhẹ một lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt và tiến lại vị trí ngồi trong lễ trao giải… Oscar. Ông mang đôi giày thể thao màu trắng không tất và trông như một lãng tử thành Rome. Còn nhớ, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Esquire, Mancini đã gọi phong cách ăn mặc của mình là “bẩm sinh”, là sinh ra đã thế.
Phong cách ấy thể hiện sự phóng khoáng, nhẹ nhàng, bay bổng nhưng vẫn không thiếu đi sự nghiêm túc, tinh tế. Gần giống với phong cách của quý ngài Mancini là hai nhà cầm quân Stefan Tarkovic (ĐT Slovakia) và Zlatko Dalic (Croatia). Tuy nhiên, hai chiến lược gia này không mặc sơ mi bên trong, thay vào đó là một chiếc áo phông trắng trơn gợi cảm, cổ điển, cho thấy sự linh hoạt, giản dị.
Những doanh nhân trên sân bóng
Nhìn Gareth Southgate (Anh) hay Luis Enrique (Tây Ban Nha) sải bước trên sân cỏ với áo sơ mi trắng, quần âu, giày tây hoặc giày thể thao, trông họ không khác nào doanh nhân thành đạt. Cách ăn mặc cho thấy họ đều là những người đàn ông bình tĩnh, biết kiểm soát nhưng đôi khi cũng sẵn sàng chiến đấu đến cùng bằng sự nghiêm túc, tài năng và sự nhẫn nại. “Áo sơ mi trắng xắn tay, cắm thùng, điệu bộ, cử chỉ cho thấy họ như vừa… ký xong một bản hợp đồng béo bở và sẵn sàng bước vào một phi vụ mới”, tờ The Athletic phân tích.
Những người có phong cách na ná như hai chiến lược gia nổi tiếng này là Janne Andersson (Thụy Điển), Kasper Hjulmand (Đan Mạch), Steve Clarke (Scotland). Tuy nhiên, cả ba đôi khi trông hơi… lỗi mốt và không “sành điệu” như những người đồng nghiệp Southgate, Enrique.
Những người thích mặc đồ thể thao
Trang phục mà Robert Page (Xứ Wales) trình diện trong trận hòa 1-1 với Thụy Sỹ khiến ông trông giống một HLV bầu dục hơn. Những hình xăm trổ có biểu tượng của xứ Wales trên cánh tay của Page càng hiện rõ hơn trong bộ đồ thể thao Adidas ngắn tay khỏe khoắn, phóng khoáng.
Màu đen được lựa chọn cho thấy phần nào sự mạnh mẽ, tính cách thẳng thắn của nhà cầm quân xứ Wales. Cũng giống như Page, HLV Joachim Loew khá “kết” mặc đồ thể thao trong các trận đấu. Nhà cầm quân người Đức cảm thấy thoải mái hơn trên băng ghế chỉ đạo với những bộ cánh thể thao nổi bật, gọn gàng.
Tuy nhiên, ngoài ra, Loew cũng không ít lần tỏ ra là một người rất mê thời trang. Ông có hàng tá những phụ kiện như khăn quàng, đồng hồ. “Tôi tôn trọng mọi người nên cần một diện mạo chỉn chu trên sân hoặc trong phòng họp báo. Tôi cũng thích sự thoải mái, thuận tiện khi vận đồ thể thao”, Loew chia sẻ. Tại EURO 2020, trong trận gặp Pháp, Loew mặc chiếc áo phông trơn, quần màu xám, đi giầy thể thao trắng.
Rất nhiều nhà cầm quân đến với EURO 2020 luôn mang theo vẻ lịch lãm, chỉn chu trong những bộ suit sẫm màu. Họ là những Vladimir Petkovic (Thụy Sỹ), Senol Gunes, Thổ Nhĩ Kỳ, Didier Deschamps (Pháp), Frank de Boer (Hà Lan), Andriy Shevchenko (Ukraine), Markku Kanerva (Phần Lan), Paulo Sousa (Ba Lan), Roberto Martinez (Bỉ),...
Deschamps thích mặc vest màu lam
Nhà cầm quân người Pháp từng chia sẻ rằng, ông không phải là một người kỹ tính về phong cách ăn mặc. Tuy nhiên, ông vẫn có những nguyên tắc riêng của bản thân. Đó là thói quen mặc suit màu xanh lam, đôi khi phối hợp với áo sơ mi màu xanh nước biển.
Nếu để ý kỹ, thì màu lam cũng là màu áo truyền thống của ĐT Pháp mỗi khi ra sân thi đấu. Trong trận ra quân EURO 2020 trước ĐT Đức, nhà cầm quân 52 tuổi cũng đã diện một cây suit màu lam khá nổi bật, gây ấn tượng mạnh vì tương phản với màu xanh của sân bóng.
Frank de Boer ưa chi tiết, tỉ mỉ
Vị tướng trẻ của ĐT Hà Lan luôn xuất hiện với bộ đồ được là lượt cứng bóng, mùi thơm thoang thoảng của nước hoa, những chiếc cà-vạt đồng bộ với trang phục (thường tối màu). Ngoài ra, trong trận đội bóng áo Cam thắng Ukraine 3-2, Frank de Boer còn thu hút giới truyền thông ở đôi giầy da lộn màu nâu sẫm với chiếc nơ nhỏ gọn gàng, lịch lãm. “Frank nên đi thử cho vai diễn James Bond ở lần tới. Một dáng vẻ vô cùng hoàn hảo”, tờ The Athletic nhấn mạnh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn