Nước mắt Spinazzola không vô nghĩa

ĐỖ HIẾU
09:10 ngày 04-07-2021
Dính chấn thương nặng sau những nỗ lực góp phần làm nên thắng lợi 2-1 của Italia trước Bỉ, Leonardo Spinazzola đã bật khóc vì đau đớn, phải rời sân ở phút 79 của trận đấu. Nhưng những giọt nước mắt của anh chắc chắn không vô nghĩa.

Cảm xúc của Leonardo Spinazzola hẳn rất lẫn lộn khi anh chúc mừng ĐT Italia với thành tích lọt vào bán kết từ trên giường bệnh. Vào cái đêm đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ, Spinazzola không biết bao giờ anh mới có thể trở lại sân cỏ. Toàn đội Italia rời Munich về trung tâm huấn luyện Coverciano ngay trong đêm, nhưng Spinazzola là người duy nhất quay lại Rome để gặp bác sĩ Andrea Ferretti của AS Roma, làm thêm các xét nghiệm rồi điều trị. Đang có lo ngại rằng hậu vệ 28 tuổi này không chỉ đứt gân Achilles mà còn gặp tổn thương khác, có thể nghỉ thi đấu lâu hơn.

Nó là một cái kết buồn cho cá nhân Spinazzola, cho những nỗ lực của anh suốt hành trình EURO 2020. Hậu vệ trái này trở thành một phát hiện lớn tại giải khi chơi nổi bật trong 4 trận đấu của Italia đến giờ: đá trọn các trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sỹ và cả 120 phút trận gặp Áo ở vòng 1/8 cũng như 79 phút gặp Bỉ trước khi dính chấn thương. Anh chỉ ngồi ngoài ở trận thủ tục gặp Xứ Wales. Thống kê của UEFA sau vòng 1/8 cho thấy, Spinazzola nằm trong số cầu thủ đạt vận tốc tối đa cao nhất EURO 2020, khoảng 33,8 km/h, vượt qua những “máy chạy” nổi tiếng như Kingsley Coman, Kylian Mbappe hay Raheem Sterling. 

Không chỉ biết chạy, Spinazzola còn chơi thông minh cả trong công lẫn thủ. Trước tuyển Bỉ, bên cạnh rất nhiều khoảnh khắc lao lên tấn công, hậu vệ này còn chính là người chặn lại cú đá của Romelu Lukaku ngay trên vạch vôi, pha cứu thua có giá trị không khác gì một bàn thắng. Để hạ Áo ở vòng 1/8, cũng cần đến một đường chuyền của anh cho Federico Chiesa, giúp cầu thủ này khai thông bế tắc trong trận đấu khó nhất của Azzurri cho đến lúc này tại giải.

Hậu vệ Spinazzola (số 4) đã cứu Italia khỏi một bàn thua mười mươi trước khi phải rời sân vì chấn thương

Vai trò của Spinazzola được so sánh với Giacinto Facchetti trong đội hình Italia vô địch EURO 1968, nhưng dĩ nhiên, trước EURO lần này, tiếng tăm của Spinazzola không được như tiền bối. Spinazzola được Juventus chiêu mộ từ năm 2010 cho đội trẻ, nhưng phải 9 năm sau mới cho anh... ra mắt đội 1, sau 7 lần ném hậu vệ này cho các đội khác mượn. Khi đã sang Roma, Spinazzola cũng suýt đến Inter như một phần của bản hợp đồng chiêu mộ Matteo Politano của đội bóng thủ đô, thương vụ sau đó đổ bể.

Spinazzola vì thế có lẽ ở vị thế giống với phát hiện Fabio Grosso của Italia tại World Cup 2006 hoặc Federico Balzaretti tại EURO 2012 hơn. Bộ đôi này chỉ đá cho một Palermo tỉnh lẻ trước khi tỏa sáng tại các giải lớn và có bước ngoặt cho sự nghiệp. Trước EURO 2020, Spinazzola chỉ ra sân 9 lần trong suốt 3 năm triều đại Roberto Mancini, thất thế trong cuộc cạnh tranh vị trí với Emerson rồi Cristiano Biraghi, nhưng rốt cuộc, Mancini đã loại Biraghi, đẩy Emerson lên ghế dự bị, quyết định chọn Spinazzola là phương án số 1 bên cánh trái.

Nếu phải hình dung thì trong tập thể gồm toàn những “kẻ chiếu dưới” của Italia    lần này, với những Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, Manuel Locatelli... Spinazzola là hình ảnh tiêu biểu. Không có đặc quyền nào cho anh và những đồng đội này ngoài sự ghi nhận từ Mancini sau nhiều năm xây dựng phong cách mới cho đội tuyển. Chấn thương là việc không ai muốn, Spinazzola sẽ là người cô đơn nhất của Azzurri trong những ngày tới đây. Nhưng đấy cũng là một dạng... “dấu ấn”, mà anh có thể tự hào. Hãy cứ nghỉ ngơi, Leonardo. Đồng đội của anh sẽ làm phần còn lại.

HLV ROBERTO MANCINI: “Spinazzola là cầu thủ hay nhất kỳ EURO này”

Hết sức thông cảm với học trò sau chấn thương nặng, HLV Roberto Mancini dành những lời tốt đẹp nhất cho Leonardo Spinazzola: “Tôi rất lấy làm tiếc, cậu ấy không đáng phải chịu đựng chấn thương đó”, Mancini nói. “Spinazzola đã chơi cực tốt, nằm trong số cầu thủ hay nhất kỳ EURO này, và tôi nghĩ chẳng cần đá tiếp cậu ấy cũng là người xuất sắc nhất rồi. Cho phép tôi gửi đến cậu ấy một cái hôn chia sẻ”.

“Vận rủi đã xảy đến với tôi, nhưng giấc mơ màu xanh này chưa dừng lại, với những người đồng đội tuyệt vời của tôi, không gì là không thể. Tôi chỉ có thể chắc một điều: Tôi sẽ sớm trở lại”, Spinazzola trấn an người hâm mộ Italia sau khi dính chấn thương nặng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x