OLIVER BIERHOFF: 'Các ngôi sao lớn đều mệt mỏi tại EURO 2024'

Cựu danh thủ Oliver Bierhoff của bóng đá Đức trả lời phỏng vấn độc quyền trên L’Equipe. Ông đánh giá toàn cục về EURO 2024, cho rằng các ngôi sao mang đến nỗi thất vọng lớn vì quá mệt mỏi sau mùa giải ở CLB. Ông cũng nói về Lamine Yamal, về ĐT Pháp cũng như chủ nhà Đức.

Bierhoff thất vọng về các ngôi sao lớn tại giải đấu năm nay, trong đó có Mbappe

L’Equipe: Chào Oliver, ông đánh giá thế nào về ĐT Đức tại EURO 2024?

Oliver Bierhoff: Bị loại ở tứ kết không thể hài lòng nhưng Đức lại thất thủ trước đội mạnh hơn, và khoảng cách giữa hai đội không quá lớn. Điều tích cực là mối quan hệ mới được tạo ra với CĐV và NHM, mọi người đã kết nối lại, quan tâm tới  đội bóng này. Đó là một điều vô cùng quan trọng. Khi bạn thi đấu EURO hoặc World Cup trên sân nhà, điều đó sẽ giúp bạn thể hiện tốt hơn, nhưng trước giải đấu này, người ta không kỳ vọng nhiều vào chúng tôi.

Các cầu thủ có thể tự hào về bản thân họ, với những gì họ đã làm được ở EURO 2024. Sau khi EURO 2024 chính thức khép lại, chúng ta phải nhìn về phía trước. Một số cầu thủ như Toni Kroos và Thomas Muller sẽ dừng lại, sẽ không còn khoác áo ĐT Đức. Về Ilkay Gundogan và Manuel Neuer, chúng ta vẫn chưa biết quyết định của họ. Tuy nhiên, Đức sẽ phải xây dựng lại đội bóng giàu tính cạnh tranh. Và bản thân tôi tin tưởng vào tương lai, tôi có niềm tin vào ban huấn luyện đội tuyển hiện tại.

Bàn tay của Marc Cucurrela và quả phạt đền không được thổi cho Đức (1-2, hiệp phụ ngày 5/7) gây ra nhiều bàn tán, những dư luận trái chiều. Ý kiến ​​của ông là gì?

Khó mà nói ra được. Nhưng rõ ràng bóng đã chạm tay, đó là điều hiển nhiên, nhưng các trọng tài cho rằng đó là một động tác tự nhiên của cầu thủ này. Điều đó cũng không thể phủ nhận được. Có những tình huống không thể cắt được cánh tay của mình. Trọng tài đã quyết định, và chúng ta phải chấp nhận. Bởi tranh cãi thêm cũng không khiến trận đấu được đá lại, cũng không ảnh hưởng đến kết cục đã an bài.

Bieroff dự khán các trận đấu tại EURO 2024

Về bầu không khí, ông có thấy điểm tương đồng nào với World Cup 2006 không?

Chúng tôi cảm thấy ở các SVĐ và khu vực dành cho NHM rằng tất cả người dân Đức đều ủng hộ đội bóng của họ. Nhưng khách quan mà nói, bên trong vẫn khác. Năm 2006 là World Cup, NHM đến từ khắp mọi nơi, từ châu Á, châu Phi, Nam Mỹ. Mọi người thậm chí kéo đến Đức nhiều hơn. Còn đây là giải đấu của châu Âu, nên hầu như chỉ có những CĐV châu Âu và thi thoảng có những fan trung lập, đến xem trận đấu như một du khách.

Về lối chơi, ông có thất vọng với trình độ chung của các đội không?

Tôi đã cố gắng tận hưởng một vài trận đấu, một số đội bóng nhỏ đã khiến các đội lớn hơn phải chịu đựng những khó khăn, thách thức. Nhưng rõ ràng nếu nhìn vào mức trung bình thì đó là một sự thất vọng đáng kể. Các ông lớn như Anh và Pháp chơi không tốt lắm, ĐKVĐ Italia thậm chí còn phải về nước sớm, Bỉ cũng không hào hứng và quyết tâm lắm…

Vậy, ông giải thích nỗi thất vọng đó như thế nào?

Các ngôi sao lớn, những người khiến một số trận đấu trở nên đặc biệt, trông có vẻ mệt mỏi. Tôi đang nghĩ đến Jude Belligham, Kylian Mbappe, Harry Kane... Bóng đá hiện tại có quá nhiều trận đấu trong một mùa giải kéo dài. Chúng tôi cảm thấy rõ ràng rằng các siêu sao đã kiệt sức, không thể tăng tốc... Tôi biết rằng đây không phải là xu hướng nhưng chúng ta nên xem xét vấn đề về lịch thi đấu, các giải đấu, giao hữu để các cầu thủ được nghỉ ngơi nhiều hơn, có thời gian chuẩn bị cho các giải đấu lớn.

Một số tài năng trẻ cũng đã lộ diện, như Lamine Yamal chẳng hạn. Ông đánh giá màn trình diễn của cậu ấy trước Pháp như thế nào?

Yamal vẫn còn rất trẻ nhưng anh đã gánh vác trách nhiệm của mình. Cậu ấy không phải là cầu thủ trẻ duy nhất tỏa sáng ở giải đấu năm nay. Jamal Musiala và Florian Wirtz của ĐT Đức cũng rất trưởng thành. Họ nỗ lực thể hiện tài năng của mình bất chấp áp lực và kỳ vọng của dư luận. Họ không hề ngại ngùng tiến lên. Rất nhiều người nói về Yamal nhưng với tôi, cầu thủ hay nhất giải đấu là Rodri. Khi bạn chứng kiến màn trình diễn của anh ấy trước Đức và Pháp, trí thông minh trong lối chơi của cậu ấy, mọi thứ cậu ấy mang lại cho các đồng đội, phục vụ đội bóng… Quả thực là phải ngả mũ kính phục.

Bierhoff có đánh giá tổng quan về EURO 2024

ĐT Đức đã tìm cách đánh bại Tây Ban Nha chứ không phải Pháp. Sự bất lực của Les Bleus có làm ông ngạc nhiên không?

Pháp được đánh giá cao ở giải đấu này vì họ có những cầu thủ tài năng có thể giúp họ thoát khỏi khó khăn, như ở trận chung kết World Cup 2022. Khi không ai tưởng tượng họ sẽ lội ngược dòng, thì họ đã làm được và mọi thứ bùng nổ ngay lập tức. Nhưng trước Tây Ban Nha, ngay cả khi còn rất nhiều thời gian phía trước sau khi bị dẫn lại, Pháp cũng cố gắng, nhưng chưa đủ để tạo được cơ hội ngon ăn, đẩy nhanh nhịp độ.

Chẳng hạn như Kylian Mbappe ư?

Tôi không biết chấn thương ở mũi đã ảnh hưởng tới Mbappe đến mức nào. Cậu ấy đến EURO 2024 sau một mùa giải có rất nhiều drama xung quanh mình tại PSG. Ở một thời điểm nào đó, việc có những thăng trầm trong sự nghiệp là điều bình thường. Cậu ấy không thể khỏe mạnh và thi đấu bùng nổ như kỳ vọng. Đến Real Madrid sẽ giúp cậu ấy khởi động lại. Và hãy cứ chờ xem, chúng ta sẽ có một Mbappe phiên bản hay nhất.

Phong cách chơi của ĐT Pháp là một vấn đề gây tranh cãi. Cá nhân ông thấy thế nào?

Trong thi đấu, điều quan trọng duy nhất là kết quả. Đối với tôi, vào đến bán kết tại một giải đấu lớn như EURO hay World Cup là một thành công. Tôi hiểu rằng đối với NHM, việc được xem những trận đấu hay sẽ thú vị hơn nhưng nếu bị loại trước thì không ai vui cả. Thế nên, thi đấu quyến rũ hay không, thì kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng nhất.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất