Quá đen cho kỷ lục gia Zaire-Emery

Hà Trang
11:13 ngày 19-11-2023
Giây phút đi vào lịch sử bóng đá Pháp, cảm giác trong đầu Warren Zaire-Emery chỉ toàn là... đau đớn. Anh dính trọn cú đạp ác ý của đối thủ và phải rời sân trong trận ra mắt ĐT Pháp của mình.

Trước đối thủ yếu Gibraltar, HLV Didider Deschamps đã không ngần ngại điền tên Zaire-Emery vào đội hình xuất phát. Ở tuổi 17 và 255 ngày, Zaire-Emery trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho Les Bleus trong 100 năm qua. Còn xuyên suốt chiều dài lịch sử, Zaire-Emery chỉ đứng thứ... 3 mà thôi, trước đó còn có Félix Vial vào năm 1911 (17 tuổi 76 ngày) và Maurice Gastiger vào năm 1914 (17 tuổi và 128 ngày).

Trong ngày trọng đại này, Zaire-Emery đã buộc công chúng phải nhờ đến tên mình khi ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 16. Từ đường kiến tạo của Coman, Zaire-Emery thoát xuống bên cánh phải trước khi thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc.

Nhưng ngay khi sút bóng, cơ thể Zaire-Emery đã bị hất tung lên khỏi mặt đất sau cú xoạc ác ý của Ethan Santos. Khi rơi xuống, Zaire-Emery kêu lên đau đớn, tay không ngừng ôm lấy mắt cá của mình. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài John Brooks đã rút thẻ đỏ cho hậu vệ của Gibraltar. 

Pha lập công đau đớn của Zaire-Emery

Santos phải rời sân sớm nhưng Zaire-Emery cũng vậy. Tình hính khá nghiêm trọng và Deschamps buộc phải tung Youssouf Fofana vào thay cậu em 17 tuổi. Thật tiếc cho ngôi sao thuộc biên chế PSG khi anh không được ăn mừng khoảnh khắc lịch sử của mình.

Với bàn thắng này, Zaire-Emery trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 ghi bàn cho Pháp, sau Maurice Gastiger ở trận hòa 2-2 với Thụy Sĩ năm 1914. Với những phút có mặt trên sân, Zaire-Emery đã thể hiện được những phẩm chất làm nên tên tuổi của mình. Nổi bật nhất là sự tự tin, trưởng thành, đĩnh đạc - thứ hiếm thấy của một cầu thủ tuổi teen.

Chỉ hi vọng chấn thương lần này không quá nghiêm trọng, nếu không nó sẽ để lại một bước ngoặt không hề mong muốn với Zaire-Emery. Sau trận đấu, HLV Deschamps chia sẻ: "Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, mắt cá của Zaire-Emery đang sưng lên, hi vọng không có gì quá lớn".

Hình ảnh không ai muốn nhìn của thần đồng 17 tuổi

Lần kiểm tra đầu tiên cho thấy Zaire-Emery không bị rạn xương, nhưng cần phải chờ tới lần chụp phim thứ 2 để có thể kết luận chuẩn xác. Chuyện buồn của Zaire-Emery là nốt trầm duy nhất trong bản nhạc thăng hoa của Pháp. Dường như được tiếp thêm động lực sau khi cậu em trẻ nhất đội phải rời sân trong đau đớn, Pháp ghi thêm tận... 11 bàn, qua đó kết thúc trận đấu với tỷ số không tưởng 14-0.

Đây là trận thắng đậm nhất của Les Bleus kể từ trận đấu gặp Azerbaijan ở Auxerre năm 1995 (10-0) dưới sự dẫn dắt của Aime Jacquet. Về phần mình, Gibraltar chưa bao giờ thủng lưới nhiều đến thế, kể từ trận thua Bỉ 0-9 vào mùa hè năm 2017.

Về phần mình, đội trưởng Kylian Mbappe đã lập hat-trick, trong đó bàn thắng thứ ba thực hiện từ cự ly khoảng 40 mét, lốp bóng qua đầu thủ môn, ghi dấu ấn ở lần ghi bàn thứ 300 trong sự nghiệp. Ngoài hat-trick bàn thắng thì tiền đạo của PSG còn lập hat-trick kiến tạo.

VIDEO bàn thắng Pháp vs Gibraltar: 14-0 (Vòng loại EURO 2024)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x