Rashford trước cơ hội đổi đời tại EURO 2016

Lộc Trần
19:09 ngày 28-05-2016
Với bàn thắng ra mắt ĐT Anh, Marcus Rashford giờ đã có thể mơ về ngày đến Pháp. Quan trọng hơn, cơ hội để anh thể hiện là rất nhiều khi EURO chưa từng nói không với các cầu thủ trẻ.
Mất 135 giây để Rashford đánh dấu sự có mặt của mình tại ĐT Anh. Ghi bàn thắng ngay trong trận đấu ra mắt màu áo quê hương, đó sẽ là bước đệm để tiền đạo M.U tiến rất xa trong tương lai. Nhưng trước mắt, anh cần phải được dự EURO 2016 đã.

Rashford có lẽ nên cầu nguyện từ bây giờ để Roy Hodgson giữ nguyên quyết định mang anh đến Pháp. Bởi lẽ, giữa một rừng tài năng đang nở của Tam sư, cơ hội để chân sút 18 tuổi tỏa sáng là rất cao. Đặc biệt là khi EURO là giải đấu rất trọng cầu thủ trẻ.

VIDEO: Anh 2-1 Australia (Giao hữu quốc tế 2016)



Quay ngược về quá khứ, tại EURO 1988, giải đấu lớn đầu tiên của Marcos van Basten. Siêu nhân người Hà Lan lúc đó mới 23 tuổi đã ghi đến 5 bàn thắng. Trong đó có cú hat-trick vào lưới Anh, bàn quyết định vượt qua người Đức ở bán kết trước khi tạo ra cú volley không tưởng vào lưới Liên Xô, mang về chức vô địch đầu tiên và cũng là duy nhất cho Hà Lan. 

Bốn năm sau đó, Đan Mạch vô địch EURO 1992 theo cách cổ tích nhất có thể với niềm cảm hứng từ Brian Laudrup. Trong giải đấu lớn đầu tiên ở tuổi 23, Laudrup dù không ghi bàn nhưng tốc độ và kỹ thuật của anh làm ngỡ ngàng những đại gia sừng sỏ tại châu Âu. 

Cuối năm đó, Laudrup đứng thứ 5 trong danh sách bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, đồng thời lần thứ 2 đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Đan Mạch. 

Laudrup (trái) và khoảnh khắc vô địch thần kỳ cùng Đan Mạch
Laudrup (trái) và khoảnh khắc vô địch thần kỳ cùng Đan Mạch

Tại EURO 1996 ở nước Anh, CH Czech trình làng châu lục một thế hệ đáng mơ ước bao gồm Karel Poborsky, Radek Bejbl, Patrik Berger, Vladimir Smicer, Pavel Novotny và thiên thần tóc vàng Pavel Nedved. Những cầu thủ ngoài đôi mươi này là hậu duệ của một Tiệp Khắc vang bóng một thời, mang trong mình khát khao cháy bỏng muốn thế giới công nhận tài năng. Dù thua Đức tức tưởi ở trận đấu cuối cùng nhưng ngôi Á quân EURO 1996 cũng là bệ phóng bứt phá để những tên tuổi trên thành danh khắp châu Âu. 

Bẵng qua EURO 2000 với những cầu thủ trẻ khá nổi bật như Sebastian Deisler (20 tuổi), Cristian Chivu (19 tuổi), EURO 2004 mới là nơi nở rộ những sao mai sáng giá. Trong đó không thể bỏ qua Wayne Rooney (18 tuổi), Bastian Schweinsteiger (19 tuổi), Arjen Robben, Wesley Sneijder, Philipp Lahm (đều 20 tuổi) và đặc biệt là Cristiano Ronaldo.

Kỳ đại hội trên đất Bồ Đào Nha ghi dấu đậm nét với hình ảnh những giọt nước mắt nức nở của Ronaldo sau trận chung kết. Hai bàn thắng cùng hai kiến tạo của Ronaldo chỉ giúp đội chủ nhà giành được ngôi Á quân năm đó nhưng là tiền đề cho một cầu thủ vĩ đại trong tương lai. 

Nếu mơ mộng trở thành một “Ronaldo thứ 2” có vẻ quá xa vời thì Rashford cùng những ngọc thô khác cũng đầy cơ hội trở thành Luka Modric (EURO 2008) hay Jordi Alba (EURO 2012) sau kỳ đại hội trên đất Pháp tới đây.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x