Shevchenko, trận đấu của vinh quang và tủi nhục

Thạch Long
07:58 ngày 03-07-2021
Trận đấu giữa Ukraine vs Anh hôm nay giống nút tua lại sự nghiệp của HLV trưởng ĐT Ukraine, Andriy Shevchenko. Nó diễn ra ở Italia (sân Olimpico), nơi Sheva trải qua 7 năm tươi đẹp trong màu áo Milan nhưng đối thủ của Shevchenko lại là ĐT Anh - nền bóng đá đã chôn vùi sự nghiệp huy hoàng của anh.

Lát cắt cuộc đời

Sau khi rời Milan, Andriy Shevchenko đã nhiều lần trở lại ngôi nhà thứ 2 Italia – nơi chứng kiến những năm tháng tươi đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ của anh – trên tư cách một người bạn, một cựu cầu thủ và có cả đối thủ. Gần nhất có thể kể tới lần Shevchenko cùng Dinamo Kiev làm khách tại Giuseppe Meazza trong khuôn khổ vòng bảng Champions League 2009/10.

Tuy nhiên, đây chắc chắn là một chuyến về “nhà” vô cùng đặc biệt với Shevchenko: Lần đầu tiên trong đời, anh cùng ĐT Ukraine chinh chiến tại tứ kết EURO.

Còn gì tuyệt vời hơn với Shevchenko khi anh cùng Ukraine làm nên lịch sử tại mảnh đất mà cá nhân anh từng viết những trang sử đẹp nhất cuộc đời. 

Italia là nơi Sheva chọn để “hạ cánh” ngay ở lần đầu tiên rời quê nhà. Anh gia nhập Milan năm 2009, trải qua 296 trận thi đấu trên mọi đấu trường, ghi 173 bàn thắng, đoạt 4 danh hiệu ở cả sân chơi trong nước lẫn đấu trường châu lục. 

Italia là nơi đã đưa Shevchenko lên đỉnh cao của sự nghiệp, vun đắp danh tiếng tạo nên vụ nổ lớn nhất trong cuộc đời Sheva năm 2005: Gia nhập Chelsea với mức giá chuyển nhượng lên tới 50 triệu bảng. Tuy nhiên, nếu Italia mang tới cho Sheva bao nhiêu kỷ niệm đẹp thì nước Anh gieo vào cuộc đời anh ngần ấy nỗi buồn. Thất bại của Shevchenko trong màu áo Chelsea không chỉ là vết nhơ lớn trong sự nghiệp của Sheva, mà còn trở thành ví dụ tiêu biểu được người Anh sử dụng rất nhiều lần mỗi khi xuất hiện một “bom xịt” nào đó. 

Vậy nên trận đấu hôm nay có thể coi là một lát cắt tua cả lại cả vinh quang lẫn tủi nhục của Shevchenko: Anh trở lại thiên đường Italia nhưng đối đầu với nền bóng đá kéo anh xuống địa ngục. 

HLV Shevchenko ăn mừng cùng học trò sau khi đưa Ukraine vào tứ kết EURO 2020

Mở ra lịch sử hay khuất phục số phận?

Nếu Shevchenko cùng ĐT Ukraine chiến thắng, người ta sẽ nói Sheva lấy được cái vía tốt của Italia. EURO 2020 đã chứng kiến nhiều cuộc vùng dậy nhờ vào sức mạnh tinh thần. Vậy nên việc được chơi bóng ở “vùng an toàn” (theo cách ví von của báo Anh với từ “comfort zone”) chắc chắn sẽ tiếp thêm tinh thần cho Andriy Shevchenko. 

Nhưng nếu Sheva thất bại trước ĐT Anh thì đó có thể coi là số phận của anh. Giấc mơ đời cầu thủ của Shevchenko đã bị nước Anh chôn vùi, và cũng chẳng có gì thay đổi nếu giấc mơ đời HLV của anh cũng vẫn bị chôn vùi bởi bóng đá xứ sương mù.

Tuy nhiên, hãy tin vào Shevchenko. Kể từ khi ngồi vào ghế HLV trưởng ĐTQG Ukraine năm 2016, Sheva đã thật sự thay da đổi thịt diện mạo đội tuyển. Từ một đội bóng thường xuyên chỉ đóng vai lót đường tại EURO, Ukraine đã xuất sắc vượt qua vòng đấu bảng EURO 2020. Và nếu như sự kiện Ukraine qua được vòng bảng trên tư cách một trong những đội thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất chưa thuyết phục được NHM thì chiến thắng quật khởi trước Thụy Điển tại vòng 1/8 mới đây đã xua tan mọi hoài nghi.

Đối với EURO, đây là một cột mốc lịch sử của ĐT Ukraine, khi họ lần đầu tiên vào tới tận tứ kết. Còn nếu tính cả sân chơi World Cup thì Sheva đang cách lịch sử đúng một chiến thắng nữa. Nếu đánh bại ĐT Anh hôm nay, anh không chỉ chôn vùi được quá khứ buồn, mà còn giúp cho Ukraine lần đầu tiên vào tới bán kết một giải đấu lớn (Ukraine từng vào tới tứ kết World Cup 2006). Liệu Andriy Shevchenko sẽ mở ra một trang sử mới cho bóng đá Ukraine hay một lần nữa lại ngã quỵ trước Anh như trong quá khứ?

Shevchenko ở Italia và Anh khác nhau thế nào

Ai cũng biết Sheva đã thất bại trong màu áo Chelsea. Tuy nhiên, cụ thể là anh đã thất bại đến mức nào thì xin nhìn vào những so sánh sau đây. 

ANDRIY SHEVCHENKO :“ĐT Anh nên sợ chúng tôi”

Phát biểu trước thềm trận đấu với ĐT Anh, HLV Andriy Shevchenko khẳng định, ĐT Anh mới là đối thủ cần phải sợ hãi trước trận tứ kết. “Tôi đã xem toàn bộ các trận đấu của ĐT Anh tại EURO lần này. Họ có một hàng thủ tốt, nhưng phong cách chơi bóng của Tam Sư không khiến chúng tôi sợ hãi. Điều quan trọng là tâm lý của Ukraine rất thoải mái trong khi đó người Anh đang chịu áp lực lớn”, Sheva nói.

Sheva chỉ thắng 16,6% số trận ở Olimpico

Ngoài cái dớp với nước Anh, Andriy Shevchenko còn đối mặt với cái dớp Olimpico. Thời còn thi đấu cho Milan, Shevchenko từng 6 lần tới làm khách tại Olimpico trong khuôn khổ Serie A và thành tích của anh tại đây không lạc quan cho lắm. Sheva mới thắng được đúng 1 trận trên SVĐ này. Ở 5 trận còn lại, anh thua 3 lần, hoà 2 lần. Trận đấu gần nhất của Sheva ở Olimpico là vòng 19 Serie A mùa 2005/06. Đó cũng là trận Shevchenko đeo băng đội trưởng và thua 0-1. 

5. Andriy Shevchenko từng 5 lần chạm trán ĐT Anh thời còn là cầu thủ. Và thành tích của anh là 1 trận thắng và… 4 thất bại. Dấu ấn duy nhất của Sheva trước ĐT Anh là đường kiến tạo thành bàn trong trận thua 1-2 tại vòng loại World Cup 2010. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x