Tam Sư vừa đá EURO vừa lo… mất trộm

Lan Hạ
05:48 ngày 13/06/2024
Nỗi ám ảnh mang tên đạo chích lại đeo bám dàn tuyển thủ Anh trong bối cảnh họ phải xa nhà để tham dự VCK EURO 2024 tổ chức tại Đức. Chả trách có người ví von Tam Sư vừa đá EURO vừa lo… mất trộm.

Nỗi ám ảnh mang tên đạo chích đeo bám Tam Sư

World Cup 2022 tổ chức tại Qatar quả thực đã để lại dư vị đắng ngắt cho cầu thủ chạy cánh Raheem Sterling. Cầu thủ 29 tuổi khi đó đã phải vội vã bay trở về nhà Anh, khi một đám trộm đột nhập tư dinh khi vợ sắp cưới và hai đứa con đang ở nhà. Sau khi dễ dàng khống chế nạn nhân, bọn chúng đã vơ vét đi tài sản quý giá, trong đó có những chiếc đồng hồ hàng hiệu trị giá hàng trăm nghìn bảng.

Vụ đột nhập này đã gây ra cú sốc tinh thần với vợ con Sterling cũng như bản thân ngôi sao Chelsea.  "Tất cả những gì xảy ra thực sự quá bất ngờ với tôi. Chỉ hy vọng cảnh sát sẽ sớm tìm ra thủ phạm trong thời gian ngắn nhất có thể", Sterling rầu rĩ nói sau khi chứng kiến khung cảnh tan hoang ở tư dinh từ vụ trộm.

Cơn ác mộng mang tên đạo chích còn reo rắc nỗ sợ hãi vô hình cho dàn tuyển thủ Anh, khi lần lượt hai ngôi sao Jack Grealish (Man City) và Alexander Isak (Newcastle) tiếp tục là nạn nhân của đám người bất lương chuyên nghề “đào tường khoét vách”. Và bây giờ, khi Tam Sư đã đổ bộ vào Đức để chuẩn bị cho loạt trận tại EURO 2024, số tuyển thủ Anh đã phải tức tốc thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có thể để đảm bảo an toàn cho những dinh thự sang trọng của mình trong suốt giải đấu.  Tờ The Sun trích dẫn nguồn tin thân cận từ số tuyển thủ Anh: “Các tuyển thủ Anh không muốn có bất kỳ lo lắng hay phiền toái nào khi thi đấu xa nhà. Họ đã thấy những gì đã xảy ra trước đây và muốn đảm bảo rằng họ tập trung vào EURO bằng bất cứ giá nào”.  

Không hẹn mà gặp, số tuyển thủ Anh giờ đây đang chủ động đối phó với nạn trộm cướp như thuê thêm vệ sỹ, lắp đặt hệ thống camera bảo vệ ghi hình, nuôi chó dữ canh nhà… Thắng thua trên sân cỏ tại EURO 2024 chưa biết sao, nhưng có vẻ như Tam Sư đang cố gắng hạn chế một cách tối đa những "bàn thua đau đớn" với đám trộm cướp luôn rình rập. Christian Hill, giám đốc điều hành của một công ty an ninh có uy tín tại Anh cho biết: “Các cầu thủ thi đấu tại EURO nên đương nhiên, họ coi an ninh cho ngôi nhà và gia đình của họ khi đi xa là vấn đề ưu tiên. Điều này phải được đặt lên hàng đầu trong tâm trí họ vì các vụ cướp đã trở thành tin tức trên trang nhất trong vài năm qua. Việc liên hệ với công ty an ninh để cung cấp dịch vụ hỗ trợ giúp cầu thủ tập trung hoàn toàn vào chuyên môn tại EURO”.

Vẫn theo Christian, các công ty an ninh giờ đây đã được trang bị công nghệ tiên tiến bao gồm camera nhìn đêm với phạm vi phát hiện hàng trăm mét và độ phân giải 8K. Thậm chí, các công ty an ninh còn sử dụng máy bay không người lái giám sát với tầm nhìn 360 độ để quan sát, phát hiện những mối nguy hiểm tiềm ẩn.

WAG Tam Sư bạo chi cho vệ sĩ
Trong một diễn biến khác, số WAG Tam Sư đã chi hàng trăm nghìn bảng để thuê vệ sĩ riêng trong khi dự khán các trận đấu tại EURO 2024. Đặc biệt, số vệ sĩ được thuê hầu hết là các cựu quân nhân từng phục vụ lực lượng đặc nhiệm tại Anh.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
#
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất