Thư gửi EURO 2020: Chỉ bóng đá là sự cứu rỗi tuyệt vời nhất

hải an
10:07 ngày 09-06-2021
Không biết tại châu Âu bây giờ bầu không khí bóng đá EURO 2020 như thế nào nhỉ, khi chỉ còn 2 ngày nữa là ngày hội bóng đá lớn sẽ diễn ra? Còn tại Việt Nam, sự phấn khích của NHM dành cho môn thể thao vua đang lên rất cao, nhất là sau chiến thắng của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

EURO 2020 thân mến!

Không biết tại châu Âu bây giờ bầu không khí bóng đá như thế nào nhỉ, khi chỉ còn 2 ngày nữa là ngày hội bóng đá lớn sẽ diễn ra? Còn tại Việt Nam, sự phấn khích của NHM dành cho môn thể thao vua đang lên rất cao, nhất là sau chiến thắng của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Bạn biết không, đêm qua, khắp mảnh đất hình chữ S lại bùng lên niềm hạnh phúc và tự hào. ĐT Việt Nam đã có một trận đấu tuyệt luân trước đối thủ Indonesia, trình diễn một lối chơi quyến rũ để đem về chiến thắng. 

Niềm vui đó đã lan tỏa khắp nơi, tới từng người dân Việt Nam cho dù Bộ Y tế đã yêu cầu tất cả mọi người hãy xem bóng đá trong giãn cách và an toàn; cho dù trận đấu diễn ra lúc nửa đêm; cho dù những thông tin về Covid-19 vẫn chiếm phần lớn sự quan tâm của mọi người. 

Chiến thắng của một trận bóng đá không đơn thuần là những bàn thắng được ghi, những điểm số có được để tiếp tục hành trình…, mà nó còn là sự cứu rỗi cho niềm tin, tình yêu và nguồn hy vọng, đặc biệt trong những bối cảnh khó khăn. 

EURO 2020 thân mến!

Bóng đá tuyệt vời chính là ở những giá trị như thế. Tiền bạc sung túc, thức ăn ngon lành, sự nghiệp thành công, cuộc đời nhàn hạ có thể làm thỏa mãn một cá nhân, một gia đình. Nhưng một chiến thắng trên sân cỏ hay một danh hiệu vô địch, hoặc tấm vé dự VCK EURO, World Cup lại làm hạnh phúc cả một dân tộc. 

Chắc chúng ta vẫn nhớ sự tự hào hãnh diện khi các đất nước bé nhỏ như Albania, Macedonia, Iceland được dự VCK EURO. Những quốc gia và những dân tộc này hoặc bình yên trong sự quên lãng, hoặc là những mảnh lãnh thổ mới bị xé ra từ một cuộc nội chiến điêu tàn. Không ai biết đến họ bởi danh tiếng hay niềm tự hào. 

Thế nhưng, chính nhờ bóng đá, những chiến thắng, những tấm vé góp mặt tại VCK EURO mà cả thế giới phải biết đến những chấm li ti trên bản đồ đó. Chúng ta đã biết một Albania kiên cường, đã biết đến những tràng vỗ tay rền sấm của người Băng Đảo ở EURO 2016. Và giờ, chúng ta chờ đợi giây phút bước ra ánh sáng của ĐT Bắc Macedonia. 

Ở Việt Nam, chúng tôi cũng mong chờ một thời khắc khải huyền của chính mình ở sân khấu thế giới. Có thể, Việt Nam trong ký ức chung của nhân loại là một dân tộc nổi tiếng về nghệ thuật vệ quốc. Chúng tôi đã đánh bại mọi kẻ thù mạnh mẽ, hung tợn nhất lịch sử, từ “đại dịch vàng” Mông Cổ, và giờ đang kiên cường chống đại dịch Covid-19.

Nhưng người dân Việt Nam không thực sự muốn được biết đến nhờ điều đó, mà bằng những chiến công trên sân cỏ, với những chiến thắng chỉ đem lại niềm vui mà không khiến ai phải đau đớn. Trải qua biết bao mất mát bởi chiến tranh, chúng tôi càng hiểu rõ giá trị của việc được yên bình đá bóng. 

Thế nên, chúng tôi rất hiểu tại sao EURO 2020 muốn diễn ra ở khắp Lục địa già đang bị đe dọa bởi sự chia rẽ, bóng ma của chiến tranh và dịch bệnh. Sự xuất hiện của những thảm họa dịch bệnh là đáng sợ nhưng may mắn thay, loài người luôn có một thứ vaccine hữu hiệu để chống lại chúng: trái bóng tròn.

Vậy nên, chúng ta hãy tin tha thiết vào sự cứu rỗi và sức mạnh của bóng đá và bước vào một kỳ EURO đặc biệt nhất trong đời.

#
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x