Với một người bình thường, ký ức về lần đầu tiên bao giờ cũng là đậm sâu nhất. Thế cho nên, không có gì lạ nếu Luis Enrique mãi mãi không bao giờ quên được trận đấu diễn ra ở Wembley vào ngày 4/9 của 3 năm về trước. Đơn giản vì đó là màn “ra mắt” của ông trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha. Không những thế, đó còn là một màn ra mắt hoàn hảo, khi La Roja đánh bại đội chủ nhà Anh 2-1 trong trận đấu còn được xem là trận đầu tiên của Nations League.
Tuy nhiên, sau gần 3 năm, đã có quá nhiều sự thay đổi. Bản thân Enrique cũng chia tay đội một thời gian rồi mới trở lại. Trong đội hình đã đánh bại Anh hôm ấy, cũng chỉ còn ba người được góp mặt ở giải đấu năm nay, là De Gea, Busquets và Thiago Alcantara, trong đó duy nhất Busquets là thuộc đội hình xuất phát. Cả hai cầu thủ ghi bàn - Rodrigo (Leeds) và Saul (Atletico) - đều bị loại.
Đấy là điều không dễ dàng, không chỉ với các cầu thủ, mà với chính Enrique. Vì những quyết định có phần hà khắc liên quan tới nhân sự như đã nói ở trên, HLV Enrique đã phải chịu rất nhiều sức ép. Nhưng tới lúc này, có thể khẳng định rằng Enrique đã thành công với những lựa chọn của mình. Lần trở lại Wembley này, do vậy, không phải để ôn lại quá khứ, mà để hướng tương lai.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn