Xứ sương mù thành xứ bia sau khi ĐT Anh vào chung kết

ĐIỆP ANH
10:34 ngày 09-07-2021
Bình thường Anh chưa bao giờ được ví là xứ sở của bia cả. Nhưng tại EURO 2020, fan ĐT Anh đang biến xứ sương mù thành xứ bia, nhất là sau khi Tam sư lần đầu tiên giành quyền vào chơi chung kết ở một giải đấu lớn sau 55 năm.

Người Anh đã phải đợi “cảm giác chung kết” quá lâu rồi. Sau 55 năm, tức là hơn nửa thế kỷ, kể từ World Cup 1966, ĐT Anh mới lại lọt đến chung kết của một giải đấu lớn tầm cỡ World Cup hay EURO. Người Anh đã được giải cơn khát. Để ăn mừng, họ đã giải cơn khát theo đùng nghĩa đen bằng bia. Rất rất rất nhiều bia.

Hiếm thấy giải đấu nào mà các fan Anh uống nhiều bia như EURO 2020. Họ xõa bia ngay từ khi Anh còn chưa đá xong trận bán kết với Đan Mạch. Theo tính toán của Hiệp hội quán nhậu và bia của Anh (BBPA), trong thời gian diễn ra trận bán kết giữa Anh và Đan Mạch rạng sáng qua, trung bình cứ mỗi phút ở Anh có hơn 50.000 cốc bia (loại có dung tích khoảng nửa lít) được tiêu thụ. Còn tính trong khoảng thời gian hơn 2 tiếng của trận đấu, tổng cộng đã có hơn 6,8 triệu cốc bia loại nửa lít được tiêu thụ.

Fan Anh nhậu tới bến, quẩy banh nóc

Nếu tính cả ngày thứ Tư 7/7 (trận bán kết này diễn ra vào ngày 7/7 theo giờ Anh), lượng bia tiêu thụ tại Anh lên tới xấp xỉ 10 triệu cốc. Đấy là thời gian này ở Anh vẫn đang áp dụng một số quy định liên quan phòng chống đại dịch Covid-19. Còn nếu như trong điều kiện bình thường, BBPA ước tính lượng bia tiêu thụ trong ngày 7/7 vừa qua ở Anh có thể lên đến 12 triệu cốc.

Giám đốc điều hành của BBPA, Emma McClarkin hồ hởi chia sẻ: “6,8 triệu cốc bia được tiêu thụ trong thời gian diễn ra trận bán kết EURO 2020 giữa Anh và Đan Mạch. Đó quả là con số trong mơ với các quán nhậu tại Anh trong thời gian dịch bệnh thế này. Nếu ĐT Anh tiếp tục thắng ở trận chung kết sắp tới, lượng bia tiêu thụ chắc chắn sẽ còn khủng hơn nữa rất nhiều”.

Chính quyền Anh vừa nới lỏng quy định với các quán nhậu trên xứ sương mù, cho phép họ mở quán thêm 15 phút so với giờ quy định đóng cửa hiện tại vào đêm Chủ nhật tới đây. Đặc cách vào thời gian diễn ra trận chung kết EURO 2020 giữa Anh và Italia ấy càng tạo điều kiện để xứ sương mù có thể trở thành xứ bia thực sự.

Tất nhiên kịch bản xứ sương mù có thể trở thành xứ bia tưng bừng niềm vui hay không còn phải phụ thuộc vào kết quả trận chung kết giữa Anh và Italia nữa. Nhưng dù sao đó vẫn là chuyện của đêm Chủ nhật tới đây. Còn đêm thứ Tư vừa qua, người Anh vẫn cứ xõa hết mình cái đã. Bia vẫn chảy như suối. Các fan tắm trong bia. Thậm chí gia đình các tuyển thủ Anh cũng uống bia nhòe. Chẳng hạn thân mẫu Zoe của trung vệ Harry Maguire hớn hở khoe hình ảnh cả nhà vừa uống bia vừa cổ vũ Maguire và Tam sư.

Gia đình Maguire vừa uống, vừa cổ vũ Tam sư

Sau khi tắm bia, các fan Anh đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của Tam sư. Họ quẩy banh nóc trong ngày hội “55 năm mới có một ngày” của xứ sương mù. Rất nhiều fan trèo cả lên nóc xe bus 2 tầng, trèo lên nóc bốt điện thoại công cộng, trèo lên cột đèn đường. Họ mặc áo đấu của Tam sư, tay giơ cờ Anh hò hát, nhảy múa không ngừng.

Bầu không khí “bóng đá về nhà” thực sự tưng bừng. Fan Anh ai nấy đều lâng lâng men say chiến thắng. Fan 22 tuổi, Vic Richards ở Croydon, Nam London chia sẻ: “Tôi vẫn ngỡ như mọi thứ đang diễn ra trong mơ. Ai đó hãy véo tôi một cái thật đau để tôi biết là mọi thứ đang diễn ra trong đời thực đi nào. Thật không thể tin được. Chưa có bao giờ vui như hôm nay”. 

Những fan quá khích bị cảnh sát khống chế kịp thời

Fan 28 tuổi, Oliver Ways ở vùng Mitcham, Nam London tâm sự: “Bóng đá thực sự đã về nhà. Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì nói gì. Tôi đang say đây. Nhưng say thì đã sao chứ! ĐT Anh của chúng tôi vào chung kết mà”.

Biết bao người Anh đã say. Biết bao người Anh đã xõa. Rất may là không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Một số fan quá khích có những hành động ăn mừng thái quá đều bị cảnh sát Anh khống chế kịp thời. Nên đêm ăn mừng Tam sư giành vé chung kết EURO 2020 trên xứ sương mù đã diễn ra tưng bừng và an toàn. Không khí bóng đá về nhà bùng nổ mà không vỡ trận. Có thể nói người Anh đã sẵn sàng cho kịch bản tắm nhiều bia hơn, xõa nhiều hơn vào đêm Chủ nhật này.

Không chỉ trên xứ sương mù mới tưng bừng

Bầu không khí lễ hội với fan Anh không chỉ diễn ra trên mỗi xứ sương mù. Nhiều cộng đồng fan Anh trên thế giới cũng quẩy tưng bừng để ăn mừng chiến công giành vé dự chung kết EURO 2020 của Tam sư. Chẳng hạn như tại Mallorca, Tây Ban Nha, fan Anh cũng quẩy banh nóc chẳng kém gì biển người ở London.

“Chiến trường” không xơ xác
Sau khi đêm ăn mừng kết thúc, các fan Anh giữ trật tự và vệ sinh rất tốt. Cùng với sự làm việc tận tâm của đội ngũ nhân viên vệ sinh môi trường, rác được thu dọn đâu vào đấy. “Chiến trường” ăn mừng đêm trước được trả lại vẻ sạch sẽ, ngăn nắp vào sáng hôm sau.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x