Bóng Đá Plus trên MXH

Xứ Wales: Sẽ không có cổ tích thời hiện đại
ĐỖ TUẤN - KHẮC SƠN • 13:33 ngày 01/07/2016
EURO 2016 mang đến khá nhiều bất ngờ. Một số đội bóng ít tên tuổi đang tiến sâu vào giải và hứa hẹn làm nên câu chuyện cổ tích như Đan Mạch, Hy Lạp từng viết ở EURO 1992 và EURO 2004. Báo Bóng đá đã có cuộc đối thoại bàn tròn với nhà thơ Đoàn Ngọc Thu cùng các HLV Trần Minh Chiến và Hoàng Anh Tuấn về chủ đề: Có hay không câu chuyện cổ tích Xứ Wales
    - PV: Câu hỏi đầu tiên: Các vị khách mời có cho rằng, câu chuyện cổ tích được viết nên bởi Leicester ở Premier League mùa vừa rồi đã tạo cảm hứng cho các đội bóng nhỏ tại EURO 2016?

    - Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu: Có thể họ sẽ có thêm tự tin, nhưng tôi không nghĩ thành công của Leicester mở đường cho thành công của các đội bóng nhỏ tại EURO lần này! Thành công của các đội bóng nhỏ ở EURO mà chúng ta đang nhắc ở đây là do ở vòng bảng, vòng 1/8 có nhiều đội yếu, chứ không hẳn những đội mà chúng ta nghĩ họ sẽ viết nên cổ tích mạnh lên trông thấy. Theo quan điểm của tôi, câu nói “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh viễn” luôn đúng. Ngay cả khi họ có được thành công, tiến sâu vào giải thì đó chẳng qua cũng là nhất thời, chứ không phải có sự biến chuyển về chất. “Chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép”. Cổ tích thường không có đất sống ở thời hiện đại khắc nghiệt.

    - HLV Trần Minh Chiến: Tôi thấy CLB Leicester chả liên quan gì. Vì EURO là giải đấu đẳng cấp quốc gia, mà ở cấp độ này ĐT Anh đang gây thất vọng nặng nề. Dưới góc nhìn của tôi, khi có mặt ở VCK EURO, tất cả các đội đều muốn thể hiện màu cờ sắc áo, nên sự nỗ lực luôn được đặt lên rất cao. Tuy nhiên, các đội bóng nhỏ do bị xếp ở “kèo dưới” nên sẽ đá thoải mái hơn theo kiểu “đi đến đâu tính đến đấy” và điều ấy giúp họ tạo một số bất ngờ, nhưng bất ngờ không đồng nghĩa với đẳng cấp. Ngoài ra, đúng như chị Ngọc Thu nói, Bỉ và Xứ Wales đã gặp những đối thủ không quá mạnh từ vòng bảng cho đến vòng 1/8.


    - HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi không nghĩ Leicester có thể truyền cảm hứng cho các đội bóng nhỏ tại EURO lần này! Nói thế, vì Leicester có thể vô địch giải Ngoại hạng Anh, nhưng đâu đồng nghĩa với các đội khác cũng làm được điều ấy. Bóng đá không thể dựa vào may mắn hay bất ngờ mãi được, quan trọng nhất vẫn là thực lực chuyên môn.

    - Thế nhưng, rất nhiều người vẫn tin vào câu chuyển cổ tích mang tên Xứ Wales. Rằng họ sẽ tái lập được thành tích của Đan Mạch năm 1992 và Hy Lạp năm 2004. Quan điểm của các vị khách mời thế nào?

    - Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu: Trong số 4 cặp đấu ở tứ kết, chỉ có cặp Pháp - Iceland là chênh lệch. Các cặp còn lại khá tương đồng về đẳng cấp và sức mạnh. Tôi không thấy có khác biệt lớn về trình độ, vì vậy Xứ Wales nếu thắng Bỉ để tiến thêm một bước ở giải đấu cũng là hết sức bình thường. Bỉ có ưu thế về thành tích trong lịch sử tốt hơn, giá trị đội hình cao hơn, nhưng tôi không nghĩ họ mạnh hơn Xứ Wales. Vì sao ư? Bỉ thì sang chảnh quá. Các ngôi sao õng ẹo và rất khó tỏa sáng trong một trận cầu cân não, nhất là khi họ được đặt ở “chiếu trên”. Có thể Xứ Wales sẽ tiến sâu gặp may mắn. Mà bóng đá cần phải có may mắn. Cả hai đội bóng này đều tổ chức khá lỏng lẻo, không bài bản. Vậy nên, yếu tố tinh thần quyết định rất nhiều. 


    - HLV Trần Minh Chiến: Trước giải, tôi đánh giá rất cao Bỉ vì có nhiều ngôi sao, nhưng lối chơi của họ khi vào giải khiến tôi hơi thất vọng. Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu giữa Bỉ và Xứ Wales, tôi cho rằng lợi thế sẽ thuộc về Bỉ. Về điều này, có vẻ như chị Ngọc Thu hơi thái quá khi nói rằng các ngôi sao của Bỉ õng ẹo và khó tỏa sáng trong một trận cầu cân não. Xin thưa với chị, giá trị của một ngôi sao chính là ở việc họ luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc cần thiết. Thế nên trong cuộc đối đầu này, tôi tin chắc là Xứ Wales sẽ khó làm nên câu chuyện cổ tích như Đan Mạch và Hy Lạp trước đây.

    - HLV Hoàng Anh Tuấn: Đầu tiên phải thừa nhận việc Xứ Wales có mặt ở tứ kết là do họ chơi hay, bởi đâu phải dễ dàng vượt mặt các đối thủ để vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu Âu. Vì thế, Bỉ dù được đánh giá cao hơn về lực lượng, nhưng cần phải rất thận trọng. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của tôi, Xứ Wales khó làm nên chuyện cổ tích ở thời đại bóng đá mang đầy tính thực dụng như hiện nay. Nhà thơ Ngọc Thu cho rằng, cầu thủ Xứ Wales đang rất hưng phấn khi lọt vào tứ kết, nên nhiều khả năng sẽ thắng được Bỉ, nhưng đừng quên là trong bóng đá, chuyên môn vẫn mang tính quyết định cao nhất rồi mới nói đến tinh thần! Mà về chuyên môn, Xứ Wales chưa thể so được với Bỉ, còn tinh thần càng không thể nói ai hơn ai.

    HLV Hoàng Anh Tuấn
    HLV Hoàng Anh Tuấn

    - Thực sự là khó có chuyện cổ tích ở thời hiện đại, nhưng giới chuyên môn vẫn mong bất ngờ sẽ xảy ra. Nếu Xứ Wales bất ngờ giành vé vào bán kết, Gareth Bale liệu có phải là “ông tiên” của đội bóng này?

    - Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu: Bale là cầu thủ hay nhất của Xứ Wales. Anh ấy có thể mang đến khác biệt, nhưng chỉ tiếc là bên cạnh không có những đối tác xứng tầm. Tôi thích khái niệm “ông vua không người phục vụ”. Điều này đúng với Bale và Xứ Wales. Nên nhớ rằng, về lý thuyết, các cầu thủ Bỉ sẽ chăm sóc Bale rất kỹ nên đội bóng của anh ta muốn thắng phải có nhiều phương án.

    - HLV Hoàng Anh Tuấn: Bale đúng là ngôi sao rất quan trọng trong đội hình của Xứ Wales, nhưng nói như nhà thơ Ngọc Thu rằng, Bale mang đến khác biệt lại không hẳn chính xác. Tôi nói thế, bởi thực tế anh ấy vẫn chỉ là một phần trong lối chơi của Xứ Wales, chứ không phải là ngôi sao có thể tạo ảnh hưởng và gây đột biến như Ronaldo của Bồ Đào Nha, hay Messi của Argentina. Tuy nhiên, cũng do đó mà lối đá của Xứ Wales đa dạng và không phụ thuộc quá nhiều vào Bale, nên đối phương khó bắt bài được họ.

    - HLV Trần Minh Chiến: Về điều này, tôi hoàn toàn đồng ý với anh Hoàng Anh Tuấn. Bale là một cầu thủ giỏi, nhưng anh ấy vẫn chưa ở tầm ngôi sao lớn có thể “gánh cả đội” như Ronaldo của Bồ Đào Nha. Vì vậy, lối đá của Xứ Wales không quá phụ thuộc vào Bale, điều đó giúp họ đa dạng hơn trong vận hành lối chơi. Rất khó để nói Bale là “ông tiên, ông bụt” của Xứ Wales. Như tôi đã nhận định ở trên, Xứ Wales sẽ khó viết nên câu chuyện cổ tích ở thời hiện đại nên mọi người cũng đừng quá mơ mộng.

    - Xin cảm ơn các vị khách mời về cuộc trao đổi!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội