
Trận đấu tại Selhurst Park bắt đầu với bầu không khí vô cùng náo nhiệt khi Palace quyết tâm đánh bại một Fiorentina thiếu ổn định ở mùa giải này.
Đến phút 21, Evann Guessand bị Dodo phạm lỗi thô bạo trong vòng cấm địa. Trên chấm phạt đền, tiền đạo Jean-Philippe Mateta đánh bại thủ thành David de Gea, mở tỷ số trận đấu.
Bàn thắng sớm giúp các học trò của huấn luyện viên Oliver Glasner thi đấu thoải mái hơn. Họ liên tục dồn ép đối phương bằng các pha lên bóng nhanh và những lần chuyển đổi trạng thái mượt mà.
Chỉ 7 phút sau tình huống ghi bàn của Mateta, Crystal Palace nhân đôi cách biệt sau một pha dàn xếp tấn công mạch lạc bên phía cánh trái. Lần này, người lập công cho Palace là hậu vệ Tyrick Mitchell với cú dứt điểm chân trái quyết đoán từ cự ly gần.
Bước sang hiệp hai, Fiorentina nỗ lực dâng cao nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số để duy trì hy vọng cho trận lượt về. CLB này tạo ra những sóng gió thực sự lên khung thành của Dean Henderson, đặc biệt là tình huống dứt điểm dội xà ngang của Giovanni Fabbian ở phút 51.
Nhưng đó là những gì mà Fio làm được ở trận này. Khi trận đấu bước vào những phút bù giờ cuối cùng, Daichi Kamada kiến tạo để Ismaila Sarr ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho đội chủ sân Selhurst Park. Thắng trận "3 sao", Palace có nhiều lợi thế trước khi tái đấu trên đất Italia.




























