Ở tuổi 16 và 200 ngày, Reggie Walsh hoàn toàn có thể kỳ vọng giữ vững vị thế cầu thủ trẻ nhất của Chelsea đá chính ở đấu trường châu Âu trong một thời gian dài. Chắc chắn là lâu hơn nhiều so với người nắm giữ kỷ lục trước đó, Shim Mheuka, người chỉ giữ nó trong hơn hai tháng.
Đó là cách mọi thứ diễn ra trong mùa giải kỳ lạ của Chelsea khi họ dễ dàng đi đến trận chung kết của giải đấu hạng ba UEFA, Conference League.
Mheuka đã tạo nên khoảnh khắc lịch sử của mình như một lựa chọn bất ngờ đầy thú vị để dẫn dắt hàng công của Enzo Maresca trong trận lượt đi vòng 1/8 trên sân Copenhagen. Trong khi đó, Walsh đi vào biên niên sử của CLB với vai trò tiền vệ tấn công trong chiến thắng 1-0 ở lượt về bán kết trước Djurgarden tại Stamford Bridge.
Việc Maresca cảm thấy đủ tự tin để đưa ra bất kỳ lựa chọn nào - ngay cả ở vòng knock-out Conference League - cho thấy bản lĩnh, đồng thời là thiếu rủi ro đủ lớn mà Chelsea gặp phải trên con đường đến trận chung kết ở Wroclaw, ngoại trừ một hiệp hai đầy lo lắng trong trận đấu vòng loại với Servette hồi tháng 8. Trong 9 tháng và 12 trận đã chơi ở Conference League kể từ đó, mối đe dọa rõ ràng duy nhất đối với khát vọng nâng cao chiếc cúp chỉ là sự tự mãn của chính họ mà thôi.
Nhưng điều đó không làm giảm đi công lao của Maresca khi ông đã tận dụng triệt để cơ hội phát triển độc đáo mà một mùa giải ở Conference League mang lại cho Ch