Nói về những điều vượt kỳ vọng, không chỉ dừng lại ở chuyện Roma vô địch Europa Conference League mà còn chính phong độ hủy diệt của Abraham. Ngay trong mùa ra mắt CLB mới lẫn giải đấu mới, Abraham đã phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của bản thân với 27 pha lập công, trong đó bao gồm 17 bàn ở Serie A.
Trước đó, thành tích tốt nhất của Abraham là 2 mùa ghi 26 bàn với hai CLB Bristol và Aston Villa nhưng đều là khi đang thi đấu ở Championship (giải hạng Nhất của Anh). Rõ ràng, từ bỏ Chelsea để tới Roma trở thành quyết định đúng đắn nhất sự nghiệp Abraham. Nhưng chính vì đặt tiêu chuẩn quá cao trong mùa đầu tiên, nên màn thể hiện trong mùa tiếp theo của Abraham mang tới nhiều nỗi buồn. Tính đến thời điểm hiện tại, sau 49 trận trên mọi đấu trường, chân sút người Anh mới chỉ ghi vỏn vẹn... 9 bàn.
Sự đi xuống là thấy rõ nhưng nếu có thể tỏa sáng trong thời điểm quyết định như trận bán kết lượt về với Leverkusen, mọi vấn đề của Abraham đều sẽ được xí xóa. Thực tế thì trong trận lượt đi ở Rome, Abraham cũng góp công không nhỏ trong bàn thắng duy nhất của Bove. Người hâm mộ Roma hiển nhiên kỳ vọng Abraham có thể làm được nhiều hơn thế trong màn tái đấu trên đất Đức. Kịch bản tuyệt nhất sẽ là như ở trận bán kết lượt về Conference League mùa trước, nơi Abraham ghi bàn thắng “vàng” vào lưới Leicester mang về tấm vé vào chung kết cho Roma. Một chân sút lớn cần biết chớp lấy những khoảnh khắc đặc biệt thế này đấy, Tammy!