Mourinho cùng những cầu thủ Roma trở lại Na Uy để tái đấu với Bodo/Glimt tại tứ kết Europa Conference League. Đôi bên từng gặp nhau tại vòng bảng và ở đây, Roma nhận trận thua 1-6, thất bại đậm nhất của họ trong mùa này.
Sau trận đấu đó, Mourinho cay đắng: "Mỗi thất bại đều để lại tổn thất. Tôi phải nói thật hết sức với các cầu thủ. Nhưng tôi chỉ có thể thành thật với họ mà thôi, không phải với mấy tay phóng viên các anh".
Trong lần trở lại này, tâm trạng của Mourinho đã khá hơn nhiều. Trong một video chia sẻ trên mạng, chiến lược gia người Na Uy thậm chí còn định tới giao lưu với đám đông fan Bodo/Glimt đang đứng đợi mình.
Rất nhiều người đã hô to "Mourinho! Mourinho!" khiến ông không thể làm ngơ. Tuy nhiên, đột nhiên từ đâu bay tới một quả bóng tuyết rất to và nó hướng thẳng đến vị trí của Mourinho. Không có va chạm xảy ra nhưng Mourinho mất hứng, lập tức đổi hướng và không giao lưu với fan bản địa nữa.
Cách đây không lâu, Mourinho cũng làm dậy sóng dư luận với những phát biểu trong phòng họp báo. Roma đang có phong độ rất tốt, nên về lý thuyết thì ông không có lý do gì để phải hờn dỗi. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội tốt để ông phản công lại những phóng viên đã tranh thủ thời gian khó khăn đầu mùa để không ngừng tấn công ông. Trong buổi họp báo trước trận đấu với Sampdoria, khi một phóng viên đặt câu hỏi, Mourinho đã không trả lời ngay, mà chọn cách châm chọc phóng viên này.
"Tôi chờ đợi một câu hỏi hung hăng, tiêu cực và bạo lực hơn, sau khi nghe những gì anh nói trên radio," Mourinho nói, "trên sóng rõ ràng là anh hung hăng và bạo lực hơn nhiều. Nhưng rõ ràng là khi tới đây, trước mặt tôi, anh đã sợ vãi cả linh hồn ra".