Ẩu đả khủng khiếp ở trận West Ham vs Leverkusen

Hà Trang
10:03 ngày 19-04-2024
Căng thẳng bùng nổ từ dưới sân tới trên băng ghế huấn luyện trong trận tứ kết lượt về Europa League giữa West Ham và Leverkusen.
Ẩu đả khủng khiếp ở trận West Ham vs Leverkusen

Đội bóng vừa đăng quang ngôi vô địch Bundesliga đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 sau khi hòa 1-1 ở lượt về, qua đó chính thức đặt chân vào bán kết Europa League. Tuy nhiên, những diễn biến thực tế không đơn giản như vậy.

Ở trận lượt về rạng sáng nay 19/4, tiền đạo Michail Antonio là người mở tỷ số cho West Ham ngay phút 13, mang đến khởi đầu trong mơ cho đội bóng Anh. Sự căng thẳng bất ngờ leo thang trên băng ghế huấn luyện chỉ trước khi hiệp một kết thúc. Một cuộc xô xát bất ngờ nổ ra giữa các thành viên dự bị của 2 đội, kèm theo những lời qua tiếng lại gay gắt.

Trọng tài chính buộc phải rút thẻ đỏ cho trợ lý Billy McKinlay bên phía West Ham và một thành viên BHL của Leverkusen. Trong lúc BTC đang giải quyết tình huống trên băng ghế huấn luyện, trên sân lại tiếp tục xảy ra xô xát.

Căng thẳng bùng nổ từ băng ghế huấn luyện...

... tới những cầu thủ trên sân

Cầu thủ ghi bàn Antonio và ngôi sao bên phía Leverkusen là Jonathan Tah bất ngờ xông vào nhau, châm ngòi cho một cuộc ẩu đả mới giữa các cầu thủ. HLV Alonso buộc phải can thiệp để khôi phục trật tự và quyết định thay Odilon Kossounou ra sân. Suốt phần còn lại của hiệp một, trận đấu diễn ra trong bầu không khí căng thẳng.

Thực tế là ngay từ trận lượt đi, đôi bên đã lời qua tiếng lại. Lucas Paqueta của West Ham không thể góp mặt ở trận lượt về do phải nhận án treo giò. Tiền vệ người Brazil phải nhận thẻ vàng cho một pha vào bóng thô bạo với Amine Adli. Các cầu thủ và BHL của Leverkusen tỏ ra vô cùng tức giận, vây quanh trọng tài và đẩy Paqueta.

Sau trận đấu đó, HLV David Moyes bức xúc: “Thiếu vắng Paqueta là một mất mát lớn, nhưng tôi cho rằng BHL của Leverkusen là một sự ô nhục. Họ bao vây trọng tài. Tôi cho rằng đó là điều đáng xấu hổ và thực sự thất vọng. Họ có khiến Paqueta bị phạt thẻ không? Tôi nghĩ là có. Họ nên để trọng tài đưa ra quyết định chứ không phải phản ứng theo cách đó".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x