Ở chuyến làm khách của Galatasaray, Barca thường xuyên có những pha triển khai tấn công từ phần sân nhà cực kỳ ngẫu hứng và nhuần nhuyễn. Để làm được như vậy, gã khổng lồ xứ Catalan trông cậy khá nhiều vào Gerard Pique và Eric Garcia, cặp trung vệ đã chơi sáng tạo chẳng khác gì những nghệ sỹ ở khu vực ngay trước cầu môn đội nhà.
Tuy vượt qua Galatasaray, Barca lại không được tận hưởng niềm vui trọn vẹn do hậu vệ cánh phải Sergino Dest của họ dính chấn thương nên buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Ronald Araujo ở phút 56. Hiện chưa rõ Dest có kịp bình phục để góp mặt trong trận Siêu kinh điển giữa Barca và đại kình địch Real Madrid diễn ra vào cuối tuần này hay không. Nếu anh phải ngồi ngoài thì nhiều khả năng HLV Xavi sẽ đặt niềm tin vào lão tướng Dani Alves.
Trong tình huống Marcao băng vào đánh đầu đập đất đưa Galatasaray vượt lên dẫn trước ở phút 28 sau pha đá phạt góc, tiền đạo Ferran Torres của Barca là người mắc lỗi khi tỏ ra quá thiếu tập trung. Đến khi Torres phát hiện ra mối hiểm họa mang tên Marcao thì anh không kịp can thiệp khi tất cả đã quá muộn. May cho cầu thủ này là sau đó các đồng đội đã sửa sai cho anh bằng việc giúp Barca lội ngược dòng.
Ở màn tái đấu Galatasaray, Barca đã áp đảo đối phương với thời lượng kiểm soát bóng 67% và cả trận họ đã tung ra tới 19 cú dứt điểm. Tuy nhiên, "thước ngắm" của các vị khách lại có vấn đề khi chỉ có 4/19 pha oanh tạc nói trên đi trúng đích. Xét về độ hiệu quả, Galatasaray làm tốt hơn Barca nhiều. Bằng chứng là họ chỉ có 9 lần bắn pha khung thành đối phương nhưng 1/3 trong số đó đi trúng đích.
Sau khi rời Arsenal để đầu quân cho Barcelona, tiền đạo Pierre-Emerick-Aubameyang đã hòa nhập rất nhanh với đội bóng mới. Với pha dứt điểm cận thành ấn định thắng lợi 2-1 cho Barca, chân sút người Gabon này đã có đến 7 pha lập công trong 7 trận gần nhất. Nhờ có cái duyên và những đóng góp to lớn của Aubameyang, Barca như lột xác hoàn toàn kể từ đầu năm mới.