Trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, Rangers phải làm khách nhưng không hề tỏ ra e sợ Fenerbahce. Họ còn có bàn mở điểm ngay phút thứ 7 nhờ công của Dessers.
Nhưng tới phút 30, Fenerbahce cuối cùng ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau tình huống tỏa sáng của Djiku. Dù vậy, trong ngày hàng thủ Fenerbahce chơi dở, họ lại bị Rangers vượt lên.
Lần này tới lượt Cerny chọc thủng lưới đội bóng của Mourinho. Việc có lợi thế dẫn bàn giúp Rangers càng thêm phần tự tin khi bước đến hiệp hai khi sử dụng cách đá phòng ngự - phản công.
Ở phút 51 và 58, Dessers chọc thủng lưới Fenerbahce 2 lần nhưng đều bị VAR từ chối bàn thắng. Đến phút 81, Rangers khiến Fenerbahce chính thức sụp đổ. Cerny khép lại ngày thi đấu thành công với cú đúp bàn thắng, giúp Rangers thắng trận 3-1 trước Fenerbahce.
Tại Hà Lan, một đội bóng khác được xếp vào hàng ứng viên vô địch là Tottenham cũng không có kết quả như ý trước AZ. Bị đánh giá thấp hơn rất nhiều nhưng AZ Alkmaar nhập cuộc tự tin và liên tục uy hiếp khung thành Tottenham.
Những nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp khá may mắn ở phút 18 khi Bergvall bên phía Tottenham lại lóng ngóng phá bóng đá phản lưới nhà.
Sau bàn thua, Tottenham vẫn chơi thiếu sức sống và liên tục bị AZ lấn lướt. Thậm chí, Tottenham suýt nhận bàn thua thứ hai ở phút 31 nếu như thủ thành Vicario không cản phá được cú sút của Parrott trong pha đối mặt.
Sang hiệp 2, HLV Ange Postecoglou sau đó tung cùng lúc Solanke, Porro và Pape Sarr vào sân nhằm thay đổi tình hình. Tuy nhiên, Tottenham vẫn không tránh khỏi trận thua 0-1 trước AZ.