Bóng Đá Plus trên MXH

Giải mã thành công của Mourinho ở 5 trận chung kết cúp châu Âu

08:01 ngày 31/05/2023
18
Trong suốt sự nghiệp cầm quân tính đến thời điểm này, HLV Jose Mourinho đã lọt vào 5 trận chung kết cúp châu Âu và chưa một lần thất bại. Điều đó đã chứng tỏ rõ nét cái tài của "Người đặc biệt". Vậy điều gì giúp Mourinho thành công đến vậy mỗi khi bước vào trận chung kết châu lục?

    Sir Alex Ferguson có câu nói nổi tiếng: "Tấn công giúp bạn thắng các trận đấu, còn phòng ngự giúp bạn đoạt các danh hiệu". Khi nhắc đến kỷ lục của Mourinho trong các trận chung kết châu Âu, phần sau của câu nói này hoàn toàn đúng. Kể từ khi để Henrik Larsson chọc thủng lưới 2 bàn tại chung kết UEFA Cup 2002/03 (tiền thân của Europa League), các đội bóng của Mourinho đã giữ sạch lưới trong mọi trận chung kết cúp châu Âu kể từ đó, gồm 2 trận chung kết Champions League, 1 Europa League và 1 Conference League. Gộp lại, đã 423 phút kể từ khi đội bóng do Mourinho dẫn dắt để thủng lưới trong một trận chung kết cúp châu Âu.

    Tất nhiên, vế đầu tiên trong tuyên bố của Sir Alex cũng đúng, và vì trận chung kết chỉ diễn ra một lượt nên bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Chỉ cần ghi được bàn thắng trước, một đội hoàn toàn có thể đoạt chức vô địch. Nhưng với Mourinho, nguyên tắc chính là nếu có thể khiến đối thủ không thể ghi bàn, bạn sẽ có cơ hội rất lớn để đảm bảo thành công. Costinha, tiền vệ mỏ neo đã giành được cả UEFA Cup lẫn Champions League dưới thời Mourinho, cho biết HLV người Bồ Đào Nha "đã mang đến một loại tinh thần khác cho Porto và thế giới", và "ông ấy đều yêu cầu ngày càng nhiều, khiến bạn trở nên giống như một cái máy, vô cảm trước áp lực".

    Các CLB của Mourinho rất vui khi... không nắm quyền kiểm soát bóng ở những trận chung kết. Các cầu thủ tin tưởng lẫn nhau, tin vào khả năng phòng ngự của chính họ. Nhờ sự nghiêm khắc của Mourinho trên sân tập, các cầu thủ đều chuẩn bị sẵn sàng, tự tin biết nơi cho đối thủ cầm bóng thoải mái mà gặp ít rủi ro. Đụng độ Monaco trong trận chung kết Champions League đầu tiên của Mourinho, Porto cầm bóng 45%, sở hữu ít cú sút và phạt góc hơn đại diện nước Pháp. Tuy nhiên, Monaco không có nổi một cú sút nào trúng khung thành trong 90 phút, và Porto giành chiến thắng 3-0.

    Phòng ngự chặt là triết lý của Mourinho

    Phòng ngự chặt là triết lý của Mourinho

    Ở trận chung kết Champions League 2009/10, sự khác biệt thậm chí còn rõ ràng hơn. Bayern Munich cầm bóng 68%, tung ra 21 cú sút nhưng càng về sau, đội bóng nước Đức càng tỏ ra bế tắc. Họ bắt đầu buộc phải bắn phá từ xa và sử dụng các quả tạt bổng nhiều hơn, do Inter phòng ngự kín kẽ. Kết quả, Inter vô địch nhờ chiến thắng 2-0, trong đó tiền đạo Diego Milito chói sáng với cú đúp. "Mourinho thực sự đã trấn an chúng tôi. Ông ấy là thủ lĩnh của chúng tôi. Ông ấy biết tầm quan trọng của việc truyền tải sự bình tĩnh trong những thời điểm căng thẳng đó", Milito thổ lộ.

    Trong trận chung kết gần nhất của Mourinho - chiến thắng của Roma trước Feyenoord tại Europa Conference League mùa trước - đại diện Hà Lan có 67% thời gian kiểm soát bóng. Dù vậy, do áp dụng với Roma không hiệu quả nên Feyenoord đã thực hiện 24 quả tạt song chỉ có 3 lần thành công. Pha lập công ở phút 32 của Nicolo Zaniolo đã giúp Mourinho dễ dàng triển khai miếng đánh phòng ngự chặt sở trường. Rốt cuộc, Feyenoord đã thất bại trong việc xuyên thủng mành lưới CLB do Mourinho dẫn dắt, điều mà chưa đội bóng nào làm được tại chung kết cúp châu Âu kể từ sau Celtic năm 2003.

    Tại Europa League mùa này, Leverkusen của HLV Xabi Alonso đã phải nếm trải sự khó chịu của "Mourinho-ball". Chiến thắng 1-0 của Roma ở lượt đi khiến "Người đặc biệt" càng có thêm cơ sở để "dựng xe buýt" trong màn tái đấu. Leverkusen cầm bóng tới 72%, thực hiện 23 cú sút và 5 quả phạt góc nhưng đơn giản là họ không thể tìm ra cách xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của Roma. Đại diện Serie A khép lại trận đấu với một cú sút và không trúng đích, song điều quan trọng nhất với Mourinho là đội bóng của ông đã lọt vào trận chung kết. Roma chắc chắn sẽ nhường lại đất diễn cho Sevilla ở trận chung kết diễn ra tại Budapest (Hungary) vào 02h00 rạng sáng mai (1/6, giờ Việt Nam), và chỉ cần ghi được 1 bàn thắng, họ sẽ lại "thủ đến chết" để tìm kiếm vinh quang.

    5 trận chung kết cúp châu Âu trước đây của Mourinho
    2002/03 UEFA Cup: Celtic 2-3 Porto (hiệp phụ)
    2003/04 UEFA Champions League: AS Monaco 0-3 Porto
    2009/10 UEFA Champions League: Bayern Munich 0-2 Inter
    2016/17 UEFA Europa League: Ajax 0-2 Manchester United
    2021/22 UEFA Europa Conference League: AS Roma 1-0 Feyenoord

     

    Đỗ Trung • 08:01 ngày 31/05/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    18
    Bình luận
    • Ninh Hà 08:33 ngày 31/05/2023

      Đá phòng ngự tiêu cực xem ức chế chứ hay ho gì. Thắng mà lằm cái quái gì.

      • Sơn 13:12 ngày 31/05/2023

        Bạn ko biết thắng để lm gì thì mục đích đá bóng là giao hữu à? Thắng là để đoạt cúp vô địch đó bạn.

      • tester 20:46 ngày 31/05/2023

        Đấu cúp, đá Chung kết không phải nơi để đá đẹp, ok? Với cầu thủ chuyên nghiệp ra sân là để thắng, chứ không phải để đá biểu diễn xong thua.

      • Fan bóng đá đẹp 21:50 ngày 31/05/2023

        @tester :Nếu bạn ở nơi ngược múi giờ với châu âu và xem những trận đấu lúc 2-3 giờ sáng và muốn tỉnh ngủ để xem một trận đấu hay nhưng các cầu thủ cứ chơi phòng ngự, luân chuyển bóng một cách chậm rãi, chơi thận trọng thì bạn có thấy buồn ngủ không nếu là tôi thì tắt tivi đi ngủ cho rồi

    • Vodanh 11:15 ngày 31/05/2023

      Nhìn rộng hơn bóng đá chúng ta sẽ có tính cách công nghiệp và nông nghiệp. Nếu bạn ít bị ức chế, chịu căng thẳng tốt, tuân thủ kỷ luật bạn có tính cách Công Nghiệp rồi đấy, nếu bạn phóng khoáng, thích cảm xúc, chịu áp lực kém, không thích kỷ luật thì bạn phù hợp với Nông Nghiệp.

    • Thiên Hào 10:23 ngày 31/05/2023

      @HALA MADRID :VN mà gặp Indo Malay hay Singapore mà đá phòng ngự thì chắc cháin 100% sẽ chửi ko còn mặt mũi. Còn Mou đá xe bus thì được fan mou khen nức khen nể . Đúng là cái lưỡi ko xương mà

      • tester 20:49 ngày 31/05/2023

        Quan trọng là Indo, Malaysia hay Singapore có phòng ngự được như bạn nói không? Và đội tuyển VN nếu không tấn công nổi thì chê trách được ai?

    • Ao làng serie a 08:26 ngày 31/05/2023

      Nói chung là ghi được bàn là chơi 10 hậu vệ hoặc chơi ngay từ đầu luôn để kéo đối thủ vào loạt đá luân lưu nếu ai thức xem thì nhớ chuẩn bị sẵn chục nước redbull đi thì may ra thức được Tôi đã nói rồi uefa đã dàn xếp để 3 đội bóng ý vào ck để chơi thứ bóng đá phòng ngự là nghệ thuật cực kì buồn ngủ thay vì là bóng đá đẹp hay đôi công mãn nhãn

      • HALA MADRID 09:34 ngày 31/05/2023

        HLV giỏi là HLV biết cách tận dụng con người hiện có, biết cách đưa đội bóng giành chiến thắng. Cái quan trọng là kết quả chứ mày sút cho lắm mà thất bại thì đôi công làm gì hả? Và t hỏi m 1 câu: Bóng đá đẹp là gì? Và từ khi nào thì cứ đôi công được mặc định là bóng đá đẹp? Đúng là ếch ngồi đáy giếng

      • sheva79 10:47 ngày 31/05/2023

        Với HLV và cầu thủ thì bóng đá là nghề của họ đấy, chứ không đơn giản xem và muốn phán theo ý riêng của mình đâu.

      • Thiên Hào 11:08 ngày 31/05/2023

        @HALA MADRID :Nói chuyện là biết trình kém cỡ nào rồi

      • tester 20:48 ngày 31/05/2023

        Mấy con gà Arsenal, Dortmund mà biết thế nào là phòng thủ thì tuần vừa qua đã không phải khóc, quỳ, xin lỗi khán giả ok?? Cờ vua có quân đen quân trắng, không phải cứ đi trước, nắm thế công là sẽ thắng.

    • thanh 08:44 ngày 31/05/2023

      Chắc chỉ có fan Mou mới hãnh diện đá chung kết C2, nhà mình chung kết C2 chả ai thèm để ý ngày nào đội nào đá. Cũng thông cảm cho Mou, đá C1 cầm các đội mạnh như Tot hay MU mà toàn bị loại vòng bảng bởi các đội cửa dưới thì trình chỉ nên tập trung C2 là đúng.

      • HALA MADRID 09:32 ngày 31/05/2023

        Cay không? Tạo ra hàng tá cơ hội, dứt điểm nhiều hơn nhưng không ghi nổi 1 bàn và bắt đầu đổ thừa cho lối chơi của đối thủ. Nhục thì ê chề ha. Và đấy là đội bóng của Mou còn không hề chém đinh chặt sắt, phòng ngự cực đoan như kiểu ATM sau này đấy nhé

      • sheva79 10:51 ngày 31/05/2023

        Đùa,Tốt gà với Man đần mạnh à? Mùa sau nghe nói còn được đá CL Và UL nữa cơ đấy?

      • Selecao 16:13 ngày 31/05/2023

        @Thanh. Nghe nói là biết văn hóa xó nhà rồi, nhà b ở đâu so với cái xã hội này vậy? nhà bạn k thích xem C2 nhưng những trận bán kết, ck C2 các stadium vẫn nêm chặt cứng các fan, số lượng người xem tăng vọt qua internet, những đội bóng lớn như MU-Barca-Juve bị loại thì cay cú dù trước khi đá C2 còn mang đội B đá giải VĐQG thể hiện họ quan tâm ra sao rồi, tầm những đội như nhà trẻ Arsenal hay Tottenham mơ 1 lần cầm C2 đã nổi chưa?

    • Goat 12:08 ngày 31/05/2023

      @sheva79: fan cuồng cãi cố, cầm tot với mu bị loại từ vòng bảng mà vẫn cho là thành công hả chú? nát như AC Milan mà Pioli vẫn giúp vào được bán kết, đó mới gọi là hlv giỏi.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay