Góc chiến thuật: Đêm Istanbul đã được Klopp tái hiện ở Anfield như thế nào?

Việt Dũng Việt Dũng
10:59 ngày 15-04-2016
Thua 0-2 sau 9 phút, thua 1-3 sau 57 phút và thắng 4-3 sau 90 phút. Những hậu bối của Steven Gerrard, Xabi Alonso và Vladimir Smicer đã thực sự tái hiện lại đêm huy hoàng Istanbul, trong một trận cầu được mô tả là “bỏ lỡ thì uổng phí cuộc đời”.
Góc chiến thuật: Đêm Istanbul đã được Klopp tái hiện ở Anfield như thế nào?

SƠ ĐỒ CHIẾN THUẬT

Trên sân nhà Anfield, trong bối cảnh thiếu vắng thủ quân Jordan Henderson vì chấn thương và để bảo toàn lợi thế bàn thắng sân khách, HLV Juergen Klopp được chờ đợi sẽ bố trí một tiền vệ trung tâm trám vào vị trí bị khuyết của sơ đồ 4-3-2-1 ở lượt đi. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức đã đi ngược với số đông khi tung ra sân Roberto Firmino, đồng nghĩa Liverpool chơi với sơ đồ 4-2-3-1.

Dortmund vẫn trung thành với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Như vậy, hai đội khởi đầu với cùng sơ đồ chiến thuật, cùng lối chơi gegenpressing. Nghiễm nhiên, đội bóng quen thuộc với lối chơi ấy hơn đã giành lợi thế chỉ sau 9 phút thi đấu.

Bước sang hiệp 2, Klopp đưa ra những thay đổi mang tính chất bước ngoặt. Phút 62 – tức là ngay sau bàn thua thứ 3 – nhà cầm quân người Đức tung Joe Allen, Daniel Sturridge vào sân thay Adam Lallana và Firmino, chuyển sơ đồ thi đấu thành 4-4-2 kim cương. Trong khi đó, Thomas Tuchel có sự xoay chuyển hệ thống từ phút 77, ngay trước bàn gỡ hòa của Mamadou Sakho. HLV này tung Mathias Ginter vào sân thế chỗ Shinji Kagawa, chuyển thành sơ đồ 4-3-2-1, chủ trương giữ vững lợi thế.

Đội hình Liverpool
Đội hình Liverpool

Đội hình Dortmund
Đội hình Dortmund

ĐIỂM NHẤN THAY NGƯỜI

Đúng như tỉ số phản ánh, Klopp đã thua Tuchel toàn diện về cách bố trí đội hình xuất phát. Trước một Dortmund ở đỉnh cao phong độ, khác hoàn toàn với chính họ tại Signal Iduna Park cách đây 1 tuần, Lữ đoàn Đỏ đã hoàn toàn đánh mất tuyến giữa vì sự thiếu vắng Henderson. Trên hàng công, Liverpool không phải không có cơ hội trong 45 phút đầu, nhưng rõ ràng họ kém xa đội khách về mức độ hiệu quả và sự sắc nét trong những tình huống phản công.

Bàn thua ở phút 57 nâng tỉ số lên 3-1 của Marcos Reus đến không lâu sau pha bóng Emre Can đập nhả trung lộ tạo nên bàn gỡ cho Divock Origi, tưởng như đã chấm dứt hy vọng đi tiếp của đoàn quân áo đỏ. Ai cũng sẵn sàng buông xuôi trong tình thế này, ngoại trừ Klopp. Nhìn ra vấn đề nhân lực tuyến giữa (tuy có hơi muộn), chiến lược gia 48 tuổi đưa Allen vào sân, xoay sang đá 4-4-2 kim cương. Kể từ đó, Liverpool chiếm lại ưu thế ở khu vực giữa sân, khiến Dortmund khó lên bóng hơn hẳn.

Ngược lại với Klopp, Tuchel dù thông minh hơn trong cách bố trí đội hình xuất phát, nhưng lại kém nhạy cảm hơn vào lúc cần thay đổi. Phút 77, chẳng hiểu có phải do “định mệnh” sai khiến như ông thầy 42 tuổi chia sẻ sau trận hay không, ông bất ngờ tung Ginter vào thay Kagawa, chủ trương chơi phòng ngự giữ cách biệt mong manh 1 bàn (tỉ số khi đó là 2-3), trong bối cảnh tinh thần Liverpool đang lên cao.

Klopp đã vượt trội Tuchel về khả năng xoay chuyển thế trận
Klopp đã vượt trội Tuchel về khả năng xoay chuyển thế trận

Từ khoảnh khắc ấy, Dortmund xem như từ bỏ sở trường để chạy theo sở đoản, bởi họ rõ ràng không phải đội bóng phòng ngự tốt. Quả thật chỉ 1 giây sau, Sakho đánh đầu gỡ hòa cho chủ nhà. Cũng kể từ thời điểm đó, đội bóng áo vàng-đen không sao ghi được thêm bàn thắng, trước khi gục ngã ở phút bù giờ đầu tiên, lại từ một pha không chiến của Lovren.

Không chỉ thua người tiền nhiệm Klopp về khả năng xoay sở giữa trận, Tuchel còn thua thêm một khía cạnh khác: Tinh thần bất khuất. Có thể nói, lý do chính khiến các CĐV không… tắt TV đi ngủ sau bàn thua thứ 2 và 3 là bởi họ tìm thấy niềm tin ở những màn hò hét không ngớt của Klopp, như một chiến binh đích thực. Nhìn thấy người đàn ông chỉ vừa mới rời giường bệnh vì đau ruột thừa nỗ lực như thế, từ khán giả tới cầu thủ trên sân ai mà nỡ buông xuôi?

Hết hiệp 1, Klopp chạy ngay vào đường hầm, nhưng những bước chạy của ông khác với Jose Mourinho. Không phải sự giận dỗi, bất lực, mà đơn giản nhà cầm quân người Đức muốn nhanh chóng truyền tải tinh thần bất khuất của mình tới các học trò, muốn đốc thúc họ làm nên điều gì đó “tự hào để kể cho cháu chắt về sau”, như những gì ông đã nói với Origi.

KHÔNG CHIẾN, LỜI GỢI Ý CHO CÁC ĐỘI BÓNG ANH

Sakho và Lovren đã cùng nhau lập công từ không chiến
Sakho và Lovren đã cùng nhau lập công từ không chiến

Nếu có một mảng miếng phối hợp nên được xem là vũ khí giúp Liverpool ngược dòng xuất thần trước Dortmund, đó phải là những quả tạt cánh đánh đầu. Cặp trung vệ Sakho – Lovren chơi không quá xuất sắc trong phòng ngự, nhưng khả năng không chiến của họ vẫn quá nổi trội so với Hummels hay Sokratis – cầu thủ mà ít ai nhận ra sự có mặt trên sân. Trước đó, The Kop cũng đã tạo ra một vài tình huống đánh đầu nguy hiểm như thế trong hiệp 1, và đó có thể là nền tảng để đội chủ nhà khai thác nhiều hơn ở 45 phút tiếp theo.

Điều đáng bàn là ở giải Ngoại hạng Anh, Liverpool là đội bóng chơi không chiến… nếu không kém nhất thì cũng kém nhì. Họ là một trong những đội bóng để lọt lưới nhiều nhất từ những tình huống cố định, và sự bối rối của hàng thủ The Kop trước những cú đánh đầu của Peter Crouch bên phía Stoke cuối tuần trước vẫn còn hiển hiện. Mùa này, họ hiếm khi có được bàn thắng từ tạt cánh đánh đầu, trong khi cả Sakho và Lovren đều chỉ mới có được những pha lập công đầu tiên.

Nói thế để thấy, điểm mạnh rõ ràng nhất của những đội bóng Anh so với các quốc gia khác vẫn là không chiến. Một đội bóng chơi không chiến tệ như Liverpool còn 2 lần chọc thủng lưới Dortmund, cớ gì các đội khác như Leicester, Tottenham mùa sau không hy vọng để có cơ hội bay cao tại cúp châu lục? Gần nhất, Man City cũng có thể lấy trận đấu trên sân Anfield làm bài học, từ đó đầu tư nhiều hơn vào những mảng miếng tạt cánh đánh đầu.

ORIGI, KHỎE NHƯ BENTEKE, DỨT ĐIỂM NHƯ STURRIDGE VÀ LẠNH NHƯ… MARTIAL

Origi là người níu lại hy vọng cho Liverpool
Origi là người níu lại hy vọng cho Liverpool

Lại phải khen Origi sau một màn trình diễn ấn tượng tiếp nối tuần lễ ngọt ngào vừa qua. Pha ghi bàn vào lưới Weidenfeller đã là lần thứ 4 trong 3 trận gần nhất tiền đạo người Bỉ được ăn mừng. Đáng chú ý, 2 trong 4 bàn thắng ấy đã được ghi vào lưới Dortmund sau những nhịp xử lý đầy tự tin không chút sợ hãi.

Ở độ tuổi 20, bản lĩnh ấy là điều không phải ai cũng có được. Sự lạnh lùng sau mỗi pha ghi bàn của Origi có chút tương đồng với Anthony Martial, tài năng đồng niên đang gồng gánh hàng công M.U. Sự lạnh lùng ấy là một yếu tố cần có của một cầu thủ lớn, một “sát thủ” trong tương lai.

Origi hay bao nhiêu, đàn anh Sturridge lại phải lo lắng bấy nhiêu. Điểm mạnh của Sturridge là khả năng dứt điểm đa dạng, từ sút xa tới những pha đối mặt, nhưng Origi đang thể hiện chẳng hề thua kém. Thậm chí, bàn thắng từ cánh trái ở trận gặp Stoke còn đẹp hơn bất cứ siêu phẩm nào của chân sút người Anh.

Một đàn anh khác của Origi ở cả Liverpool lẫn ĐT Bỉ là Christian Benteke thì thậm chí còn run rẩy hơn, bởi sức mạnh thể chất đã không còn là ưu thế riêng của anh nữa. Origi đã luyện tập điên cuồng trong phòng gym sau khi khám phá ra thể lực quan trọng thế nào ở giải Ngoại hạng, và lúc này đã tăng 5 kg cơ bắp so với thời điểm đầu mùa. Trên sân, tiền đạo 20 tuổi đang dần trở thành một con quái thú, kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật, sức mạnh và tốc độ.

VIDEO: Liverpool 4-3 Borussia Dortmund


Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x