Bóng Đá Plus trên MXH

Jose Mourinho ghét nhất kẻ nào trong sự nghiệp cầm quân?

10:13 ngày 02/06/2023
Jose Mourinho đã từng ước giá như có thể giết chết được Anthony Taylor thì tốt biết bao. “Người đặc biệt” có nhiều kẻ thù, nhưng người mà ông ghét đến mức muốn cho "đăng xuất" khỏi Trái Đất thì có lẽ chỉ có duy nhất trọng tài người Anh.

    Jose Mourinho từng nói Pep Guardiola không ra gì và công khai coi HLV hiện tại của Man City là "kẻ thù không đội trời chung". Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha lại không phải là kẻ đáng ghét nhất trong mắt “Người đặc biệt”. Với Mourinho, còn có một kẻ “đáng kinh tởm” hơn bội phần - theo lời của Mourinho - vị trọng tài Anthony Taylor.

    Cách đây vài ngày, Mourinho đã chửi thẳng mặt trọng tài người Anh, vì cho rằng ông Taylor đã bắt thiên vị cho Sevilla và xử ép Roma ở trận chung kết Europa League 2022/23. Trả lời phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình, sau khi đội nhà thua đại diện của Tây Ban Nha ở loạt đá luân lưu, HLV 60 tuổi này bức xúc nói: “Chúng tôi đã bị đối xử bất công. Tổ tiên của hắn ta – ám chỉ trọng tài Taylor – có lẽ là người Tây Ban Nha”.

    Chưa hạ hỏa với những lời lăng mạ trọng tài, Mourinho tiếp tục lao đến bãi đậu xe trong SVĐ Puskas Arena, quyết tìm trọng tài Taylor để “xử đẹp”. Tuy được một số người ngăn cản để không “động thủ” với ông Vua áo đen người Anh, Mourinho vẫn kịp “động khẩu” bằng cách văng đủ những lời bậy bạ nhất vào mặt trọng tài Taylor, kiểu như: “Đồ con hoang. Mày vẫn cứ chứng nào tật nấy như vậy à?!”.

    Cầu thủ Roma bất bình với trọng tài Taylor ở chung kết Europa League 2022/23.

    Những hành vi mất kiểm soát của Mourinho là có thể hiểu được. Trong trận chung kết Europa League diễn ra ở Budapest, trọng tài Taylor đã có một vài quyết định khó hiểu, khiến nhiều người có cảm giác ông thiên vị Sevilla. Điển hình là tình huống ông không cho Roma hưởng phạt đền sau pha để bóng chạm tay của Erik Lamela bên phía đội bóng của Tây Ban Nha. Ban đầu, Taylor chỉ tay vào chấm phạt đền, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài này đã rút lại quyết định.

    Vì những lời lẽ lăng mạ trọng tài, Mourinho có thể sẽ bị UEFA phạt nặng. Nhưng “Người đặc biệt” chắc chắn sẽ chẳng vì bất kỳ hình thức kỷ luật nào mà thôi sỉ vả trọng tài Taylor. Chắc chắn HLV người Bồ Đào Nha sẽ còn lôi vụ này ra chì chiết nhiều lần, bởi tính của ông vốn nhớ lâu, thù dai. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Mourinho va chạm với trọng tài Taylor. Trong sự nghiệp cầm quân, đặc biệt hồi còn ở Anh dẫn dắt Chelsea, Man United và Tottenham, Mourinho từng rất nhiều lần chửi thẳng mặt ông Taylor.

    Mourinho từng ví Taylor như "cái mụn mọc ở mông của ông". Và cái nhọt tai ác ấy đã đeo bám khiến "Người đặc biệt" khó chịu suốt một thập kỷ qua. Những căng thẳng giữa Mourinho với trọng tài người Anh bắt nguồn từ tháng 10/2013. Khi đó, HLV người Bồ Đào Nha đang ngồi trên băng ghế chỉ đạo của Chelsea. Cụ thể, trong chiến thắng 4-1 của Chelsea trước Cardiff trên sân Stamford Bridge, Mourinho bị ông Taylor đuổi lên khán đài vì những hành động thiếu chuẩn mực, sau đó còn bị LĐBĐ Anh phạt 8.000 bảng.

    Từ ngày đó, Mourinho đã gọi Taylor là "đồ khốn" và xem ông này là kẻ thù của mình. 3 năm sau, Mourinho dẫn dắt Man United đối đầu với Liverpool trong một trận cầu cũng do Taylor cầm còi. Trước thềm trận đại chiến này, HLV người Bồ Đào Nha phàn nàn về sự sắp đặt của ban tổ chức giải. Ông đặt câu hỏi về quyết định bố trí trọng tài Taylor bắt chính và cho rằng đó là hành động “chơi khăm” Man United. Vì những phát biểu “gây war” này, Mourinho một lần nữa bị LĐBĐ Anh phạt, nhưng lần này số tiền phạt giảm xuống còn 5.000 bảng.

    Với HLV Mourinho, trọng tài Taylor là kẻ thù số 1

    Đáng nói, chỉ sau án phạt đó 1 tháng, Mourinho lại bị trọng tài Taylor rút thẻ đuổi lên khán đài làm khán giả bất đắc dĩ. Phát biểu sau trận đó, ông Taylor cho biết, mình buộc phải làm vậy vì thái độ của HLV người Bồ Đào Nha lúc ấy như muốn "ăn tươi nuốt sống ông". Mourinho đã phản ứng dữ dội và có phần thái quá với trọng tài sau quyết định ông rút thẻ vàng phạt tiền vệ Paul Pogba, có lẽ một phần bởi những bức xúc tích tụ từ lâu với trọng tài này. Ở trận đấu ấy, Man United hòa West Ham 1-1.

    Cuối năm 2019, Mourinho lúc bấy giờ đang dẫn dắt Tottenham, một lần nữa lại bị ông Taylor "xử đẹp". Lần này, trọng tài người Anh không rút thẻ đỏ với Mourinho mà với học trò cưng Son Heung-min của ông vì lỗi cao chân với trung vệ Antonio Rudiger. Mourinho tất nhiên phản ứng dữ dội. Ông lao đến phía trọng tài Taylor, gào thét như một người điên. HLV Frank Lampard của Chelsea – người từng là học trò một thời của Mourinho, đã phải chạy đến kéo HLV người Bồ Đào Nha cách xa ông Taylor ra. 

    Không còn nghi ngờ gì nữa, oán thù giữa Mourinho với ông Taylor ngày càng chồng chất, dù “Người đặc biệt” đã không còn cầm quân ở Anh. Chẳng hề quá lời nếu nói rằng, trọng tài người Anh chính là kẻ mà Mourinho ghét nhất trong suốt sự nghiệp cầm quân của ông.

    Bruno Fernandes tiến cử sao 100 triệu bảng để giải quyết cơn đau đầu của Ten Hag


     

    Tiểu Lý • 10:13 ngày 02/06/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay