20 năm trước, Jose Mourinho như chú chim phượng non đang trổ mã, một HLV trẻ, giàu tiềm năng, và đặc biệt tự tin vào bản thân. Mourinho có lẽ là HLV vô danh hiếm hoi dám nói thẳng với các cầu thủ lúc đó rằng “Tôi là một HLV rất giỏi. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ sang một đội bóng lớn hơn. Khi đó, tôi cam đoan là sẽ có vài người theo tôi. Tôi không thể nói rõ đấy là ai bởi mọi việc còn tùy thuộc vào việc CLB của tôi khi ấy đang cần người ở vị trí nào.” Khi một HLV trẻ măng, vô danh và nói với những cầu thủ vô danh câu ấy, điều đó sẽ mang đến sự máu lửa cho họ.
20 năm sau, Jose Mourinho như chú chim phượng già, một HLV già, danh tiếng giờ đây đã lẫy lừng, lòng tự tin và kiêu hãnh vẫn ngất cao trời biển bất chấp những đánh giá mang tính ác nghiệt đã quấn lấy ông suốt 5 năm qua. Nhưng vẫn là ông, là Jose Mourinho như cơn gió chướng giữa cuộc đời bóng đá phiêu bạt này: “Một ngày nào đó, như một quy luật của bóng đá, tôi sẽ rời Roma. Nhưng quan trọng hơn một chiếc cúp hoặc nhiều chiếc cúp nữa, tôi muốn thấy CLB đoàn kết mãi mãi bởi niềm đam mê và tình yêu này.” Năm ngoái, khi vô địch, ông nói “Hãy để ông ôm tất cả mọi người, hãy để ông cảm ơn tất cả bóng đá. Bóng đá là những gì ta thấy và cả những gì ta không thấy.”
Với Mourinho, đoàn kết trở thành tôn chỉ để một Roma không mạnh nhưng có thể tạo nên kỳ tích này đến kỳ tích khác theo cách “biết mình biết người”. Lịch sử gần 100 năm, không ai mang lại cho Roma nhiều trận chung kết châu Âu như Mourinho. Hãy cúi đầu trước người đàn ông vẫy vùng với số phận, và vẽ ra những di sản vĩnh cửu của cuộc đời mình, giữa thành phố vĩnh hằng
Trong cuốn tự truyện duy nhất đến nay từng xuất bản, Mourinho có kể một câu chuyện về 2 ngày trước khi ông đưa toàn đội sang Tây Ban Nha đá trận chung kết UEFA Cup. Hôm đó, vợ ông chia tay ông ở sân bay và nói: “Mang cúp về cho em nào, Ze” bọn nhóc thì nói: “Bố chắc chắn sẽ thắng mà”.
Những lời lẽ ấy cho tôi thêm sức mạnh để mang vào trận đấu. 20 năm sau, ông không chỉ có Tami và 2 đứa trẻ. Giờ đây ông có cả một thành phố sau lưng, và một tập thể các cầu thủ mà ông thổ lộ “Tôi yêu các cầu thủ Roma như con tôi”. Năm ngoái, Mourinho khóc khi đưa Europa Conference League. Năm nay, nước mắt rơi lại cho một điều tương tự ở Europa League. 20 năm, quyện quanh Mourinho là tình yêu.
20 năm trước, Jose Mourinho vô địch Cúp UEFA 2003 tại thành phố Seville, Tây Ban Nha. 20 năm sau, ông gặp Sevilla. Định mệnh !
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn