Martial có trận đá chính thứ 10 mùa này khi anh ra sân trong trận MU hòa 2-2 trước Sevilla tại tứ kết lượt đi Europa League. Trong trận này, Martial được HLV Ten Hag triển khai ở một vai trò hơi khác, hoạt động như một "số 9 ảo" và lùi sâu để thu hồi bóng. Điều đó cho phép các đồng đội như Antony, Jadon Sancho và Marcel Sabitzer có thể dâng cao, quấy phá tuyến sau của Sevilla.
Ở tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 2 của Man United, Martial lùi sâu để nhận bóng. Anh vượt qua một hậu vệ trước khi đưa bóng cho Sabitzer bằng đường chuyền đẹp mắt qua đầu hàng phòng ngự, để cầu thủ người Áo nhân đôi cách biệt. Bàn thắng đó khiến các cổ động viên Quỷ đỏ phải trầm trồ trước chiến thuật sắc sảo của HLV Ten Hag.
Nhiều người khen ngợi chiến lược gia người Hà Lan vì đã cho Martial đá "số 9 ảo", trong khi lẽ ra có thể bố trí cầu thủ người Pháp chơi dạt cánh vì Marcus Rashford chấn thương. HLV Ten Hag đã chọn Martial đóng vai trò tiền đạo thay vì Wout Weghorst. Người hâm mộ đã hết lời ca ngợi quyết định táo bạo này.
Một người nói: "Ten Hag là một thiên tài. Bruno lùi sâu, Martial đá số 9 ảo và Sabitzer ở trên. Chiến thuật tinh thần". Một người khác nói thêm: "Martial khiến bóng đá trông thật dễ dàng, Sabitzer? Hãy ký hợp đồng với anh ấy! Ten Hag là tốt nhất!".
Người thứ ba nói: "Martial chính là mắt xích còn thiếu của Ten Hag".
HLV Ten Hag tỏ ra rất tin tưởng tiền đạo người Pháp. Ông tự tin cho rằng, Martial sẽ tiếp tục ghi bàn miễn còn sung sức: "Khi cậu ấy (Martial) trên sân, cậu ấy sẽ ghi bàn. Cậu ấy đang chơi tốt. Martial cần phải giữ thể lực khỏe mạnh. Cậu ấy rất quan trọng với chúng tôi".