Raphinha đã bị rút ra khỏi sân ngay sau khi ghi bàn gỡ hòa muộn cho Barcelona và tỏ ra thất vọng với quyết định này. Người đồng đội Jordi Alba phải trấn an cựu cầu thủ của Leeds United.
"Tôi muốn xin lỗi mọi người một cách công khai", tuyển thủ Brazil nói với Movistar sau trận đấu ở Camp Nou. "Gửi huấn luyện viên, Ferran Torres (người được vào thay thế Raphinha) và tất cả người hâm mộ.
Tôi đã rất muốn thi đấu và giúp đỡ đội bóng đến nỗi mất kiểm soát trong một số khoảnh khắc và điều này cuối cùng có thể xảy ra. Tất cả chúng ta đều là con người. Tôi đã phạm sai lầm và tôi xin lỗi", Raphinha nói thêm.
Không chỉ nhận trận hòa 2-2 và chịu bất lợi trong trận lượt về sau đây một tuần, đội đầu bảng La Liga còn nhận được hai tin xấu trong trận đấu. Tiền vệ Pedri tập tễnh rời sân ở phút 41 vì chấn thương đùi phải và Gavi nhận thẻ vàng trong hiệp hai, đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ trận lượt về tại Old Trafford vào thứ Năm tới do nhận án treo giò.
Về phần Raphinha, HLV Xavi của Barca cho biết ông không có vấn đề gì với hành vi của tuyển thủ Brazil. Trên thực tế, ông thầy người Tây Ban Nha nói rằng ông xem đó là một điều tích cực, đồng thời nói thêm rằng thậm chí sẽ chấp nhận việc các cầu thủ xúc phạm ông trong lúc nóng nảy.
"Tôi hoàn toàn hiểu sự tức giận của cậu ấy, điều đó cũng xảy ra với tôi trong sự nghiệp của mình, nhưng tôi đưa ra quyết định vì lợi ích của cả đội, không loại trừ bất kỳ ai", Xavi nói trong một cuộc họp báo.
"Vừa rồi cậu ấy đến để xin lỗi, nhưng cậu ấy không cần phải làm vậy. Đó là thái độ nên có. Tôi không coi đó là điều tiêu cực, tôi coi đó là điều tích cực. Các cầu thủ thậm chí có thể xúc phạm tôi nếu họ muốn, nghiêm túc mà nói!", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm.