Khi cả mùa giải phụ thuộc vào một trận đấu, điều bạn mong muốn nhất là có được đội hình mạnh nhất. Nhưng Tottenham Hotspur sẽ hành quân đến Bilbao vào tuần tới để đối đầu với Manchester United trong trận chung kết Europa League với lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng.
Các tiền vệ James Maddison, Lucas Bergvall và Dejan Kulusevski đều chấn thương, khiến tuyến giữa của Spurs trở nên thiếu hụt cả về sự sáng tạo lẫn đẳng cấp ngôi sao.
Tuy nhiên, HLV Ange Postecoglou có một điểm tích cực để bám víu: sự trở lại của Son Heung-min trong trận gặp Crystal Palace hôm Chủ Nhật, sau một tháng vắng mặt vì chấn thương bàn chân. Dẫu vậy, vẫn có lý do để cân nhắc việc không xếp tiền đạo người Hàn Quốc vào đội hình xuất phát vào thứ Tư tới – và không chỉ vì vấn đề thể lực.
Vấn đề về chiến thuật
Với tốc độ bứt phá và khả năng dứt điểm sắc bén, Son từ lâu đã là vũ khí lợi hại trên hàng công của Tottenham kể từ khi gia nhập đội bóng với giá 22 triệu bảng từ Bayer Leverkusen vào tháng 8/2015. Cựu HLV Liverpool, Jurgen Klopp từng thừa nhận rằng việc bỏ lỡ Son là “một trong những sai lầm lớn nhất trong đời tôi”.
Tuy nhiên, mùa này Son không còn ở phong độ đỉnh cao như trước. Anh mới chỉ ghi 7 bàn ở Premier League và đang hướng tới mùa giải đầu tiên có số bàn thắng ở mức một chữ số kể từ mùa ra mắt Gà trống.
Về mặt thống kê, Son từng là một trong những chân sút hiệu quả nhất Premier League. Kể từ mùa 2018/19, anh ghi nhiều hơn khoảng 25 bàn so với kỳ vọng dựa trên chất lượng các cơ