Garnacho vào sân trong hiệp 2 trận đấu này và ghi dấu ấn không nhỏ trong bàn thắng thứ 2 của đội chủ nhà. Quỷ đỏ lội ngược dòng thắng 2-1 và Garnacho không thể giấu nổi sự phấn khích.
Sau trận đấu, Garnacho có màn ăn mừng gây tranh cãi khi tái hiện động tác nhìn ống nhòm đặc trưng của Pedri. Chưa hết, Garnacho còn đăng tấm ảnh này lên trang cá nhân kèm chú thích: "Đội bóng lớn đã đi tiếp".
Đáng nói là Pedri không thi đấu trận lượt về với MU vì bị chấn thương. HLV Xavi khẳng định kết quả sẽ khác rất nhiều nếu có sự phục vụ của cậu học trò.
Chính vì thế, truyền thông Tây Ban Nha rất bức xúc với màn ăn mừng của Garnacho. Mundo Deportivo đi đâu khi nhận xét "đấy là một hành động rất tệ của một chàng trai 18 tuổi, người chưa tham gia bóng đá đỉnh cao được bao lâu".
Dưới phần bình luận, rất nhiều fan Barca cũng vào công kích Garnacho. Dưới đây là những bình luận đáng chú ý:
- Đi cà khịa một cầu thủ thậm chí còn không thi đấu, tôi không hiểu Garnacho nghĩ gì.
- Đúng là một đứa nhóc 18 tuổi. Không sai khi gọi Garnacho là tóc vàng hoe mà.
- Với thái độ như vậy thì Garnacho còn lâu mới lớn được, thật đáng xấu hổ với nhận thức của những cầu thủ trẻ ngày nay.
Garnacho thực tế không xa lạ với fan Tây Ban Nha. Anh sinh ra ở Madrid, theo học các lò đào tạo của Getafe và Atletico trước khi chuyển tới MU năm 2020. Garnacho còn là thành viên của U18 Tây Ban Nha trước và mãi sau này mới quyết định cống hiến cho Argentina.