De Gea đã không thể cản phá một cú dứt điểm tưởng chừng vô hại của đối thủ ở cuối hiệp 1 trận đấu giữa MU vs Sevilla. Rất may cho anh, đồng đội Varane đã có mặt kịp thời và phá bóng với một cú đánh đầu. Nỗ lực dũng cảm của hậu vệ người Pháp đã nhận được "mưa" lời khen trên mạng xã hội, trong khi De Gea hứng chịu nhiều chỉ trích nặng nề.
Một người hâm mộ bày tỏ sự nổi giận trên Twitter: "De Gea đúng là một gã hề. Anh ta đang làm gì trên sân vậy?". Cổ động viên khác bức xúc: "Anh ta đang nằm trên sân xem đồng đội chơi bóng. May mắn là phản ứng xuất thần Varane đã cứu anh ta. De Gea nằm xuống sân như vừa bị bắn vậy".
Người thứ ba tuyên bố: "Varane đã cứu thua cho De Gea ở tình huống đó. Đó có thể là một sai lầm của thủ môn. Tại sao anh ấy lại lao vào đón quả bóng đang bay thẳng về phía mình? Anh ấy suýt chút nữa đã đấm nó vào lưới của mình".
Người hâm mộ thứ tư hỏi: "Anh ấy ngã xuống sân sau khi đấm một quả bóng và sau đó thậm chí không cố gắng đứng dậy. Ai lại đấm quả bóng lên trời khi đối thủ đứng đầy xung quanh như vậy?".
Một số người hâm mộ hết lời ngợi khen pha xử lý đẳng cấp của Varane, người bảo toàn tỷ số dẫn trước 2-0 cho MU trong hiệp 1. Một người nói: "Thật là một pha cản phá quý như vàng của Varane". Một người khác bình luận: "Đó là một pha bóng điên rồ của Varane".
Đáng tiếc, Varane không có thêm cơ hội tái hiện pha cứu nguy nào nữa, do anh dính chấn thương sau hiệp 1. Trung vệ này được thay ra trong hiệp 2, và Harry Maguire thế chỗ. Đây được nhận định là một biện pháp phòng ngừa rủi ro của HLV Erik ten Hag.