Chelsea thua 3 trận chung kết FA Cup liên tiếp: Kết thúc buồn và khởi đầu hoang mang

Tùng Lâm
10:10 ngày 16-05-2022
Trận đấu với Liverpool chính là trận chung kết cuối cùng của Chelsea trước khi đội bóng này chính thức được tiếp quản bởi chủ sở hữu mới. Thầy trò Thomas Tuchel hẳn đã muốn giành được một chiến thắng đẹp như món quà chia tay dành cho ông chủ mà họ yêu quý Roman Abramovich. Rất tiếc là trời không chiều lòng người.
Chelsea thua 3 trận chung kết FA Cup liên tiếp: Kết thúc buồn và khởi đầu hoang mang

Đó là trận chung kết thứ 23 của Chelsea trong kỷ nguyên Abramovich. Từ khi được tỷ phú người Nga mua lại vào năm 2003, Chelsea đã có 9 lần vào chung kết FA Cup, 3 lần vào chung kết Champions League, 2 lần vào chung kết Europa League, 6 lần góp mặt trong trận đấu cuối cùng ở Cúp Liên đoàn cùng 1 lần dự chung kết FIFA Club World Cup và 3 lần dự trận tranh Siêu cúp châu Âu. Trong gần 20 năm qua, họ đã giành được tổng cộng 19 danh hiệu, trong đó có 5 chức vô địch Premier League.

Kỷ nguyên Abramovich rõ ràng là kỷ nguyên thành công nhất trong lịch sử của Chelsea. Vị tỷ phú người Nga đã kết hợp tài tình sức mạnh tài chính và kỹ năng quản trị để biến The Blues từng một thế lực hạng hai ở Anh trở thành một gã khổng lồ được nể sợ không chỉ trong khuôn khổ xứ sở sương mù mà còn trên toàn châu Âu.

Không có gì quá khi nói rằng Abramovich đã làm thay đổi bộ mặt của bóng đá Anh nói riêng và bóng đá thế giới nói chung. Sau thành công của ông, bản đồ bóng đá đã được vẽ lại, và cùng với đó là sự tham gia ồ ạt của các tỷ phú vào bóng đá.

HLV Thomas Tuchel hết sức thất vọng với trận thua Liverpool

Abramovich đã để lại một di sản khổng lồ, nhưng tiếp quản và duy trì nó lại không phải là điều dễ dàng. Điều này một phần xuất phát từ yếu tố khách quan. Lệnh cấm của chính phủ Anh với các doanh nhân người Nga sau khi cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra khiến Abramovich và Chelsea trở tay không kịp. Trong những ngày cuối của mùa giải, Chelsea vận hành trong trạng thái chông chênh. Họ phải gạt hết các kế hoạch cho tương lai sang một bên, trong khi không thể làm gì khác để giữ chân các trụ cột sắp hết hợp đồng.

Nhưng ngay cả khi không có lệnh cấm, Chelsea cũng có nhiều dấu hiệu không ổn. Những bản hợp đồng đắt giá gần đây của họ - mới nhất là Lukaku, trước đó là Werner, Pulisic hay phần nào là Ziyech - đều thất bại hoặc chưa thể hiện được như kỳ vọng. Hai thất bại liên tiếp trước Liverpool ở chung kết - trước đó là ở Cúp Liên đoàn - cho thấy Chelsea đang bị The Kop bỏ lại, dù trong cả hai trận đấu ấy họ đều nỗ lực kéo được đối thủ lên chấm 11m.

Chưa thể nói là đế chế Chelsea sẽ sụp đổ. Nhưng chắc chắn là việc kéo The Blues trở lại với đường ray chiến thắng sẽ là một nhiệm vụ không dễ dàng với ekip mới. Trong những năm qua, Chelsea đã nhiều lần vượt qua sóng gió, nhưng đó là khi họ còn thở bằng túi tiền và cá tính của Roman…

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x