Bóng Đá Plus trên MXH

Thắng đậm Man City 5-1, Chelsea vào tứ kết FA Cup

01:16 ngày 22/02/2016
Man City mang đến Stamford Bridge tới… 6 cầu thủ đội trẻ với hy vọng vừa dưỡng sức cho Champions League, vừa tạo nên một cơn địa chấn. Nhưng dàn sao mai của Manuel Pellegrini đã bị bắn rụng một cách dễ dàng, dù khởi đầu trận đấu tương đối bất ngờ.

BÀN THẮNG
Chelsea: Costa 35’, Willian 48’, Cahill 53’, Hazard 67', Traore 89'
Man City: Faupala 37’

VIDEO: Chelsea 5-1 Man City

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

MAN XANH DÙNG 6 CẦU THỦ ĐỘI TRẺ

HLV Manuel Pellegrini không hề giấu giếm ý đồ mang tới Stamford Bridge toàn những cầu thủ dự bị, nhằm giữ sức cho các thành viên đội 1 cho chuyến làm khách hệ trọng trên đất Kiev. Tuy nhiên, không nhiều CĐV nghĩ rằng Man xanh lại sử dụng những cái tên lạ hoắc như Adarabioyo, Faupala, Aleix Garcia, Celina cho một trận đấu được gọi là đại chiến. 

Theo Daily Mail, trong 11 cầu thủ Man City chơi trận đấu với Chelsea tối qua, có tới… 6 thành viên của đội trẻ. Trong khi đó đối nghịch hoàn toàn với đối thủ, HLV Guus Hiddink sử dụng đội hình mạnh nhất có thể. Ngay thời khắc đội hình 2 CLB được công bố, có lẽ phần đông NHM đều đã hình dung về một trận đấu lấn lướt hoàn toàn của The Blues.

Nhưng thực tế lại diễn ra khác hoàn toàn với trí tưởng tượng của NHM cả hai đội. Dàn sao trẻ của Man xanh thi đấu tự tin một cách bất ngờ. Ngay từ phút thứ 3, David Faupala, cái tên thậm chí còn chưa xuất hiện trên đại từ điển wikipedia khiến cả Stamford Bridge ngỡ ngàng khi sử dụng kỹ thuật cá nhân vượt qua cả 2 trung vệ dày dặn Gary Cahill và Ivanovic, đưa bóng tới rất sát khung thành Courtois. Đáng tiếc cú sút của anh lại đối nghịch hoàn toàn với pha đi bóng tinh tế trước đó.

Faupala thi đấu rất chững chạc trong trận đầu tiên ra mắt đội chính

Trong những phút thi đấu tiếp theo, dàn sao trẻ của Pellegrini đã nhanh chóng phát huy được tất cả những gì mà tuổi trẻ mang lại. Họ nhiệt tình, bền bỉ và khá nhanh nhẹn. Tuy nhiên, trong một trận đấu lớn thì nhiệt tình và khỏe mạnh thôi là chưa đủ.

TRẺ THÔI CHƯA ĐỦ

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 35, khi Diego Costa đón đường chuyền của Eden Hazard đánh đầu tung lưới Man xanh. Bàn thua của đội khách không đến từ sai lầm của một cầu thủ trẻ, mà lại xuất phát từ lỗi vị trí của lão tướng Martin Demichelis.

Bàn thua không đánh bại được nhuệ khí của Man xanh, nhưng nó mang sự tự tin trở lại với Chelsea, và khi thế trận đã được kiểm soát theo một diễn tiến ổn định hơn cũng là lúc sự non kém kinh nghiệm tất yếu của dàn sao mai được phô bày.

Chelsea không tham gia nhiều vào những tình huống đọ sức với đối thủ, mà dùng nhiều đường chuyền để duy trì thế trận. Cho đến những phút cuối hiệp 1, thế trận từ thế cân bằng đã chuyển hẳn sang nghiêng về phía đội bóng có kinh nghiệm và đẳng cấp cao hơn, Chelsea. 

Willian và Hazard đã có một trận đấu thực sự xuất sắc
Willian và Hazard đã có một trận đấu thực sự xuất sắc
Willian và Hazard đã có một trận đấu thực sự xuất sắc

Đây là dấu hiệu báo trước những khó khăn mà Man xanh phải đối diện, và thực tế thì ngay đầu hiệp 2, Willian đã tận dụng được cơ hội đưa Chelsea lên vươn dẫn trước. Bàn thua này có lẽ đã đánh bại hoàn toàn nhuệ khí của các vị khách đến từ Manchester. Khi những người trẻ đã mất đi thứ sức mạnh khiến họ trở nên nguy hiểm, thất bại là điều tất yếu.

Lần lượt Gary Cahill, Eden Hazard, Bertrand Traore ghi thêm bàn thắng để tạo nên màn vùi dập tại Stamford Bridge. Chelsea còn có thể thắng đậm hơn nếu Oscar không vô duyên sút hỏng quả penalty ở phút 75.

Trong bối cảnh Tottenham bất ngờ bị loại, Arsenal phải đá lại thì chiến thắng đưa Chelsea vào tứ kết FA Cup quả là đáng giá. The Blues đồng thời đã trả được món nợ 2 lần liên tiếp bị Man City loại khỏi FA Cup. Đây còn là trận đấu đánh dấu sự hồi sinh của rất nhiều cầu thủ quan trọng như Cesc Fabregas, Eden Hazard, tạo nền tảng cho hành trình về đích mỹ mãn hơn của The Blues.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Cahill, Ivanovic, Rahman, Fabregas, Mikel (Matic, 82’), Pedro (Oscar, 70’), Willian, Hazard, Diego Costa (Traore, 70’).
Man City: Caballero, Zabaleta, Adarabioyo, Demichelis, Kolarov, Fernando (Humphreys, 78’), A.Garcia, M.Garcia, Celina (Barker, 53’), Iheanacho, Faupala.
THẠCH LONG • 01:16 ngày 22/02/2016

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
  • Mouchel 01:30 ngày 22/02/2016

    MC trận này rõ ràng là buông. nhưng ko biết MC buông cúp này để mong đc cái cup nào nữa? PL hay CL? có chắc ăn ko? người ta nói "bỏ con săn sắt, bắt con cá rô". MC bo FA cup xem như bỏ con săn sắt đi, nhung con cá rô lại đang ngoài tầm tay với. ko khéo lại trở thành trò cười vì tay trắng

  • Minh 09:42 ngày 22/02/2016

    MC vượt quà Kiev thì tiền thưởng của UEFA còn nhiều gấp mấy lần việc vô địch FA cúp. Vậy căng sức đá FA cúp có đáng ko. Từ lâu FA cúp cũng mặc định là giải đấu cho cầu thủ dự bị và trẻ của các CLB.

  • Marin 13:19 ngày 22/02/2016

    Kiev không quá mạnh để buông FA cup, với lại còn cả lượt về trên Etihad nữa, ít nhất cho 1/2 đội hình vào cầm chân Chelsea cũng k đến nổi. còn nói vượt qua 1/16 lấy tiền thưởng thì sai lầm nhé, MC k thiếu tiền để làm như vậy, mục đích họ là vô địch. Nhưng C1 có lẽ hơi xa so với họ

  • ManC 05:33 ngày 22/02/2016

    Cầu thủ trẻ đá như gì mà như cầu thủ chuyên nghiệp, cứ như thể tự ái hết người mới cho dô sân vậy. Man City mùa sau khỏi phải mua đâu hết, cứ để đội hình chính kèm mấy tài năng này là có giá.

  • huy 19:49 ngày 22/02/2016

    Nhìn dàn cầu thủ trẻ của Mancity chơi với Chel mà buồn cho chel.Nhìn chel đá hết mình hết sức tung hết cầu thủ chính cứ như chung kết C1 haha.Mancity không quan tâm cái cúp Fa vớ vẫn gì đó đâu các bạn.Chỉ mấy đội bóng nhỏ bé mới thích mấy cái cúp Fa.LĐBĐ Anh mà xếp lịch hợp lý xem.Đội hình chính Mancity vô đập Chel cho 3trái chứ ở đó mà tinh tướng haha

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay