Thậm chí cho đến năm 24 tuổi, Arias vẫn chưa hề được gọi vào ĐT Colombia. Nhưng đó mới là điều thú vị của bóng đá khi những tài năng đặc biệt vẫn lẩn khuất đâu đó và chỉ chờ cơ hội để xâm chiếm thế giới.
“Tôi là một người mơ mộng. Và đôi khi, tôi đẩy thế giới cũng mộng mơ theo những bước chạy của mình”, Jhon Arias, cầu thủ chạy cánh người Colombia có giọng nói nhẹ nhàng và đang nổi lên như một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tại FIFA Club World Cup lần này, cho biết ngắn gọn.
Những lời nói đơn giản, ngắn gọn ấy đã phần nào khắc họa về cá tính cũng như sự nghiệp của Arias. Tại Bank of America (Charlotte) rạng sáng 1/7, một số đồng đội của Arias, trong đó có thủ môn 44 tuổi Fabio, đội trưởng Thiago Silva cũng 40 tuổi, đã quỳ xuống sân cỏ với niềm hân hoan, sự phấn khích tột độ khi tiếng còi mãn cuộc, xác nhận Fluminense lọt vào tứ kết. Arias tỏ ra kín đáo hơn, đúng với tính cách của anh, lặng lẽ nhận lời chúc mừng của các đồng nghiệp nhưng vẫn dành thời gian để cảm ơn tổ trọng tài trận đấu.
Khi Arias tự thừa nhận mình là một người mơ mộng, lãng mạn, thì anh có ý đó. Trên sân, anh thi đấu với cảm xúc của một người nghệ sĩ, thích sự tròn đầy. Ngoài sân, khi các đồng đội lăn xả chơi trò chơi điện tử, anh thích đắm mình vào một cuốn sách bay bổng nào đó. Là một người Colombia, anh bị cuốn vào chủ nghĩa hi