
Câu chuyện bên… chiến mã
Dừng con “chiến mã” Wave đời cũ bên ngoài Nhà thi đấu quận 6 cũ (TP.HCM), Trần Tấn Đông nở nụ cười thật tươi để chào chúng tôi. Buổi trò chuyện dưới cái nắng rát mặt vì thế cũng trở nên cởi mở như một cơn gió mát lành vừa lướt qua. Đông nói chuyện chậm rãi, giọng trầm và chắc khiến người đối diện luôn có cảm giác trước mặt mình là một người đàn ông trưởng thành, hiểu chuyện và từng trải. Cũng dễ hiểu vì sao HLV Nguyễn Trọng Thiện của CLB Tân Hiệp Hưng luôn dành cho đội trưởng của mình sự trân trọng trong từng câu nói.
Nhắc lại chuyện cũ, Tấn Đông, Đăng Hưng, Khánh Cường… từng là những tài năng của Học viện Scavi Rocheteau (Pháp). Nhưng rồi học viện đặt tại huyện Bình Chánh cũ giải thể, Đông cùng các đồng đội cũng vì thế mà tan đàn xẻ nghé. Riêng Tấn Đông có một năm xuất ngoại trước khi trở về Việt Nam để tiếp tục việc học đại học. Sau chức vô địch giải sinh viên toàn thành, Đông lọt vào mắt xanh của HLV Nguyễn Tuấn Anh của CLB Hải Phương Nam (người hiện đang dẫn dắt Thái Sơn Nam). Giữa một tập thể đầy ngôi sao, Tấn Đông quyết định chuyển sang Tân Hiệp Hưng của HLV Phạm Minh Giang với khát vọng được thi đấu nhiều hơn.

Thoắt một cái, Trần Tấn Đông đã gắn bó với Tân Hiệp Hưng suốt 12 năm. Anh bảo, đôi khi mọi thứ trôi qua nhanh như một cơn gió, bản thân cũng từng rời đi rồi lại quay về. Cứ thế, kẻ đến, người đi nhưng Đông vẫn là “người Mohican cuối cùng” của Tân Hiệp Hưng. Ở tuổi 32, Đông giờ đã là một lão tướng, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi hay buông lỏng cơ thể dù chỉ một ngày. Có lẽ vì vậy mà các đồng nghiệp trẻ vẫn thường đùa vui: “Hy vọng ‘chú’ Đông đá đến năm 40 tuổi rồi nghỉ để các cháu còn phấn đấu”.
Vừa chơi futsal vừa… gõ đầu trẻ
“Tuổi như tôi, nhiều người nghỉ futsal để đi làm hoặc chuyển sang chơi… phủi rồi. Tôi thì chưa có ý định nghỉ đâu. Tôi xin lỗi các bạn trẻ bởi tôi nghĩ mình còn chơi được, thậm chí còn chơi lâu nữa là khác”, Đông cười lớn rồi nói tiếp. “Với tôi, muốn chơi futsal thì phải có thể lực. Tôi luôn nghiêm túc và khắt khe với những mục tiêu mình đặt ra. Để làm được điều đó, bản thân phải luôn suy nghĩ tích cực, phải thật khỏe bởi futsal là câu chuyện của ý chí bền bỉ và nền tảng thể lực”.

Thật ra ngoài futsal, đôi khi người ta vẫn thấy Tấn Đông xuất hiện ở các “sới phủi”. Bởi vậy, các đồng nghiệp mới hay nói vui rằng, ông Đông nhạc nào cũng nhảy được. “Mỗi sân chơi đều có niềm vui và sự thú vị riêng. Nhưng như đã nói, tôi chọn futsal và sẽ gắn bó với nó cho đến khi bản thân không còn theo kịp nữa. Tôi muốn được học từ futsal, học từ các HLV, các thầy và các đồng đội bởi ngoài vai trò cầu thủ, tôi còn làm công tác đào tạo năng khiếu, tìm kiếm tài năng bóng đá tại Trung tâm bóng đá Đăng Phúc”.
“Tôi muốn học trò của mình học được những động tác cơ bản từ futsal. Tôi muốn tạo ra một điều gì đó đặc biệt cho các học trò. Để tụi nhỏ có chút tự hào về người đang dạy mình học bóng đá. Quan trọng hơn, tôi muốn học trò nhìn thấy hình ảnh một người thầy luôn chiến đấu và cống hiến hết mình cho đam mê. Đó cũng là động lực để mai này nếu đủ duyên, tôi sẽ định hướng cho các bạn theo bóng đá”, Tấn Đông khép lại câu chuyện đầy hứng khởi.





















-ngay-05-5-202.jpg)


