
Phát biểu sau trận chung kết, Souto cho rằng hành trình vào tới trận đấu cuối cùng phần nào phản ánh phong độ cao của ĐT futsal Indonesia, nhưng không đảm bảo rằng họ có thể lặp lại thành tích nếu giải đấu được tổ chức lại trong thời gian ngắn. “Tôi nghĩ chúng tôi phải khiêm tốn, bởi nếu thi đấu lại giải đấu này sau 15 ngày nữa, có thể chúng tôi sẽ không vào được chung kết. Vì vậy, giải đấu lần này đã diễn ra rất tốt”, ông Souto nói.
HLV 46 tuổi cũng thẳng thắn thừa nhận khoảng cách trình độ giữa Indonesia và các cường quốc futsal châu Á. Theo ông, Iran và Nhật Bản vẫn sở hữu lực lượng vượt trội, trong khi Indonesia chưa có nhiều cầu thủ đạt đẳng cấp tương tự. Tuy nhiên, điều quan trọng là toàn đội phải nhìn nhận rõ thực tế để tiếp tục tiến bộ.
Không dừng lại ở thành công hiện tại, Souto nhấn mạnh mục tiêu tiếp theo của đội tuyển là duy trì sự tập trung trong tập luyện và chuẩn bị tốt hơn cho những giải đấu sắp tới. Ông cho rằng bóng đá luôn tồn tại cả thành công lẫn thất bại, và điều cần thiết là tinh thần cạnh tranh bền bỉ.
Trận chung kết AFC futsal 2026 diễn ra tại Indonesia Arena (Jakarta) đã mang đến màn so tài kịch tính. Sau khi hòa 5-5 trong thời gian thi đấu chính thức, Indonesia để thua Iran 4-5 ở loạt sút luân lưu, qua đó chấp nhận vị trí á quân. Dù không thể giành chức vô địch, Souto khẳng định đây là lần đầu tiên Indonesia tiến rất gần tới ngôi vương châu lục, danh hiệu vốn thường thuộc về Iran hoặc Nhật Bản. Ông nhấn mạnh toàn đội có quyền tự hào, nhưng phải “giữ đôi chân trên mặt đất” bởi châu Á vẫn còn nhiều đối thủ mạnh.

























