
BÀN THẮNG
Việt Nam: Minh Quang (3’), Thịnh Phát (5’), Đa Hải (11’), Quang Nguyên (20’), Công Viên (23’), Công Đại (25’), Thạc Hiếu (32’)
Timor Leste: Fernandes (38’)
Khởi đầu suôn mượt
Ở lượt trận ra quân bảng A, ĐT futsal Việt Nam đã tạo nên màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Myanmar 4-0, trong khi Thái Lan cũng không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Timor Leste với tỷ số 4-1. Kết quả này khiến cuộc đua về hiệu số bàn thắng trở nên đáng chú ý, buộc thầy trò HLV Diego Giustozzi phải hướng đến mục tiêu ghi càng nhiều bàn càng tốt khi chạm trán Timor Leste.
Ngay từ những phút đầu, Việt Nam đã thể hiện rõ ý đồ tấn công. Phút thứ 3, Từ Minh Quang với cú sút sệt xuyên qua hai chân đối thủ, mở tỷ số trận đấu. Chỉ 2 phút sau, từ tình huống đá phạt góc của Châu Đoàn Phát, bóng được trả ngược để Thịnh Phát tung cú sút xa bằng chân trái, nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của chân sút từng giành danh hiệu Vua phá lưới giải futsal Đông Nam Á 2024.

Thế trận hoàn toàn thuộc về Việt Nam khi Timor Leste gần như không thể đưa bóng sang phần sân đối phương. Sự áp đảo được cụ thể hóa ở phút 11 khi Đa Hải nhanh chân dứt điểm bằng mũi giày, ghi bàn thắng thứ 3. Những sự điều chỉnh nhân sự với việc đưa Quang Nguyên và Thạc Hiếu vào sân giúp lối chơi tiếp tục duy trì cường độ cao.
Dù lép vế, Timor Leste vẫn có một vài cơ hội đáng chú ý. Phút 13, Joel Fernandes thử vận may bằng cú sút nhanh bên cánh trái nhưng không thắng được thủ môn Phạm Văn Tú. Ít phút sau, một pha dứt điểm từ xa khác của đội bạn còn đưa bóng dội xà ngang trong sự tiếc nuối.
Khi hiệp 1 chỉ còn 5 giây, Quang Nguyên đi bóng rồi chuyền cho Thịnh Phát dứt điểm, thủ môn Santos Gama xuất sắc cản phá. Tuy nhiên, sau cú sút tiếp theo của Thạc Hiếu, Quang Nguyên đã kịp băng vào đệm bóng, đào sâu cách biệt lên 4-0.
Một hiệp hai dễ dàng
Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn trong hiệp 2 khi tinh thần của các học trò người Argentina rất thoải mái. Ngay phút 23, Đinh Công Viên bắt bài đối thủ, vượt qua một hậu vệ rồi dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 5-0. Không lâu sau đó, tận dụng sai lầm của hàng thủ, Trịnh Công Đại cướp bóng thành công và tung cú sút sấm sét, ghi bàn thứ sáu cho đội nhà. Ngay sau đó, Công Đại có thêm một cơ hội đối mặt nhưng không thể đánh bại thủ môn Gama. Tiếp đến, Nhân Gia Hưng cũng có tình huống tương tự, song người gác đền của Timor Leste vẫn thi đấu xuất sắc để cứu thua.

Ở một pha bóng cố định từ biên, Thạc Hiếu tung cú sút xa gọn gàng, nâng tỷ số lên 7-0. Trong những phút còn lại, nếu không có sự xuất sắc của Gama, Ngọc Ánh đã có thể ghi thêm bàn thắng. Sau nhiều nỗ lực, Joao Fernandes với hai lần dứt điểm đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-7. Ở cuối trận, Thịnh Phát và các đồng đội tạo thêm một vài cơ hội nhưng không tận dụng thành công.
Với chiến thắng 7-1 trước Timor Leste, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi thức giành vé vào bán kết. Vì vậy, trận đấu cuối cùng với chủ nhà Thái Lan chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi nhất nhì bảng A.























-ngay-07-4-2026.jpg)


