
Ngày 14/6, hơn 2.400 cầu thủ năng khiếu sinh năm 2011 – 2012 trên khắp cả nước đã kéo về Trung tâm thể thao Thái Sơn Nam (Quận 8 cũ) để bước vào cuộc tuyển chọn cầu thủ năng khiếu futsal cho đội trẻ Thái Sơn Nam TP.HCM. Số lượng thí sinh đông đảo đã khiến cả nhà thi đấu Thái Sơn Nam rộn ràng như ngày hội.
Nhìn thấy tôi tại đây, cựu tuyển thủ Phạm Đức Hoà - cũng là một thành viên của ban tuyển chọn đã không khỏi ngạc nhiên, bởi cứ nghĩ tôi đưa một em cháu nào đến đây dự thi. Tuy nhiên, khi biết người viết đến để xem buổi tuyển chọn, Đức Hoà đã không khỏi thích thú: “Hôm nay có hơn 2.400 em từ khắp nơi trên cả nước đổ về đây dự thi. Từ số lượng này, chúng tôi sẽ chọn ra từ 20 đến 25 cầu thủ năng khiếu cho Thái Sơn Nam, tính ra 1 thí sinh phải đấu với 100 người mới có thể trúng tuyển. Con số này xem ra còn khó hơn kỳ thi tốt nghiệp PTTH vừa rồi đấy anh”.


Trúng tuyển là một chuyện, nhưng sau đó các cầu thủ trẻ này có thể trụ lại với mội trường futsal chuyên nghiệp hay không còn là một vấn đề khác, bởi đã đi theo thể thao chuyên nghiệp chẳng hề dễ dàng và khác hẳn với những mộng mơ ban đầu. Vì như chính anh Trần Quốc Khánh - một thành viên của ban tuyển chọn đã chia sẻ: “Từ số lượng tuyển chọn ban đầu, các em còn phải bị sàng lọc theo thời gian, vì thực tế vào fusal chuyên nghiệp chẳng đơn giản, nên rất nhiều em đã không kham nổi. Sau khi các em trúng tuyển, trúng tôi sẽ có buổi làm việc với phụ huynh và đưa ra rất nhiều vấn đề của một cầu thủ futsal chuyên nghiệp, xem con của họ có đáp ứng được không rồi mới tiến hành ký hợp đồng”.


Dẫu biết là như thế, nhưng nhìn sự khát khao và cả háo hức của các cầu thủ trẻ khi đến tham dự tại buổi tuyển chọn, người viết đã cảm thấy rất vui, vì chí ích phong trào futsal vẫn đang phát triển mạnh và những trẻ em yêu futsal cũng còn rất đông, do đó buổi tuyển chọn này sẽ phần nào chắp cánh cho những ước mơ của các em bay xa.

Trò chuyện cùng tôi, cậu bé Trường Thịnh (sinh năm 2012) của CLB The Win đã kể: “Đội The Win của bọn con có 15 đứa và 1 HLV bắt xe từ Cà Mau lên đây dự thi. Năm ngoái, đội của con có 2 bạn trúng tuyển vào Thái Sơn Nam, nên đấy càng là động lực để anh em con nỗ lực đi theo con đường futsal chuyên nghiệp, dẫu con từng có 2 năm theo tập futsal. Trong sáng nay, tụi con có 3 bạn trúng tuyển vào vòng trong, không biết có đậu đến phút chót không, nhưng anh em con đều vui cho bạn mình”.
Từ một buổi tuyển chọn, nhưng có thể nhìn thấy một tương lai rộng mở cho futsal Việt Nam!
























-ngay-14-6-202.jpg)


