
Bàn thắng
ĐT Việt Nam: Xuân Son (5’), Xuân Mạnh (40’), Hoàng Hên (60’), Đình Bắc (90', pen)
Như một cách thị uy sức mạnh, HLV Kim Sang Sik đã tung ra sân những “vốn quý” của ĐT Việt Nam cho hàng công khi xung trận với bộ ba giáp công Tài Lộc, Xuân Son và Hoàng Hên. Rõ ràng, với bộ ba xuất sắc ấy thì một đối thủ ở mức trung bình của Đông Nam Á như Myanmar khó có thể chống đỡ được. Thực tế ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Việt Nam đã tràn lên tấn công. Chính Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc đã tạo nên những pha hãm thành mạnh mẽ. Sự kết hợp ấy đã giúp cho ĐT Việt Nam sớm có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ năm sau cú vô lê rất đẹp mắt của Xuân Son.
Hàng tiền đạo tạo được niềm tin lớn nhưng dường như HLV Kim Sang Sik vẫn đang tìm những gương mặt tốt nhất. Xem ra, sự kết hợp của những gương mặt mới với cầu thủ dày dặn kinh nghiệm chưa thực sự tạo nên sự vận hành nhịp nhàng. Bằng chứng là sau khi bị dẫn bàn, Myanmar buộc phải dâng cao một khi có cơ hội. Chính những pha lên bóng mạnh mẽ của đoàn quân ông Jorn Andersen đã làm bối rối các hậu vệ của ĐT Việt Nam. Cũng cần nói thêm rằng, hàng phòng ngự của chủ nhà cũng đã để lộ ra những khoảng trống đáng kể để Myanmar khai thác. Ở các phút 15, 19 và 22, Lwin Moe Aung, Win Naing Tun và Than Paing có những tình huống uy hiếp sau những pha dốc bóng ở 2 biên để qua đó đặt khung thành của Lê Giang vào thế báo động đỏ.
Cũng may là do Myanmar dứt điểm kém hoặc ĐT Việt Nam kịp thời giải vây nên Lê Giang không phải vào lưới nhặt bóng. Và những pha bóng ấy buộc đoàn quân của ông Kim Sang Sik phải chỉnh đốn lại đội hình để đảm bảo chắc chắn cho cầu môn đội nhà hơn. Cũng vì thế mà sau đó, khu vực 16m50 của ĐT Việt Nam được đảm bảo an toàn hơn, qua đó giúp cho các cầu thủ tấn công yên tâm hơn để tìm kiếm thêm bàn thắng. Trong một tình huống đá phạt của Tiến Anh ở phút 40, Xuân Mạnh bật cao đánh đầu, nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Việt Nam.

Trong hiệp 2, ĐT Việt Nam tiếp tục tạo sức ép mạnh mẽ lên phần sân của ĐT Myanmar. Trước áp lực rất lớn từ đội chủ nhà, các học trò của ông Jorn Andersen chỉ biết co cụm trước cầu môn để chống đỡ. Dù vậy, ĐT Myanmar cũng không thể ngăn được cơn hưng phấn ghi bàn của đội chủ nhà. Trong một pha phối hợp ngoài vòng cấm để nhận đường chuyền rất tinh tế của Tiến Anh, Hoàng Hên tung cú sút xa sệt đầy uy lực, ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Sau bàn thắng này, HLV Kim Sang Sik tiếp tục tăng cường sức mạnh cho hàng công khi tung thêm chân sút Đình Bắc vào sân để thay cho một trung vệ.
Với một đội hình… “siêu tấn công”, ĐT Việt Nam tiếp tục bủa vây khu vực 16m50 của ĐT Myanmar để bắn phá nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, các chân sút ĐT Việt Nam chỉ có thêm 1 bản thắng dù cơ hội ăn bàn không ít. Phút 90, Đình Bắc bị phạm lỗi trong vòng cấm. Chính tiền đạo này đã ghi bàn để ấn định tỷ số 4-0. Cũng cần nói thêm rằng ở phía ngược lại, ĐT Myanmar hiếm có pha hãm thành nhưng một trong những tình huống ít ỏi ấy lại suýt thành bàn thắng nếu như Lê Giang không xuất sắc lao ra chặn cú dứt điểm của Than Paing ở phút 72.
Thắng chung cuộc 4-0, ĐT Việt Nam gửi đi một thông điệp mạnh mẽ là đã sẵn sàng để bước vào hành trình chinh phục đỉnh cao ở AFF Cup 2026.
Đội hình thi đấu
Việt Nam: Lê Giang, Văn Hậu, Nhật Minh (Đình Bắc, 61’), Xuân Mạnh, Thành Chung (Việt Anh, 61’), Tiến Anh, Hoàng Đức (Hai Long, 76'), Quang Hải, Hoàng Hên (Văn Vĩ, 76'), Tài Lộc (Thành Long, 87'), Xuân Son (Gia Hưng, 88').
Myanmar: Sann Sat Naing, Hein Phyo Win, Hein Zeyar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Lwin Moe Aung, Than Paing, Win Naing Tun, Maung Maung Lwin, Myat Kaung Khant.










_m.jpg)















