Milan, Inter, Roma ôm hận trước các đối thủ yếu

Hà Trang
07:27 ngày 24-07-2022
Trong loạt giao hữu mới nhất, những đại gia Serie A như Milan, Inter và Roma đều không có được kết quả tốt trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn.
Milan, Inter, Roma ôm hận trước các đối thủ yếu

Đầu tiên hãy nói tới nhà vô địch Milan. Chỉ phải gặp đối thủ đến từ Hungary là Zalaegerszeg nhưng thầy trò HLV Pioli đã thể hiện bộ mặt vô cùng nhạt nhòa. Cần biết rằng Milan tung ra sân đội hình xuất phát không yếu chút nào với những cái tên như Florenzi, Tonali, Rebic, Diaz, Messias và Giroud. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 27 phút, Milan đã nhận tới 3 bàn thua.

Sự hớ hênh của hàng thủ khiến nhà ĐKVĐ Serie A nhận bàn thua đầu ngay phút thứ 2. Đến giữa hiệp 1, họ nhận thêm 2 bàn thua khác chỉ trong 3 phút. Giroud có gỡ lại được 1 bàn cho Milan từ chấm penalty để rút ngắn tỷ số ngay trong hiệp 1 nhưng đến cuối trận, nửa đỏ thành Milano vẫn thua chung cuộc 2-3.

Giroud ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Milan trong hiệp 1

Không khá hơn người hàng xóm là bao, Inter cũng phải nhận trận thua trước Lens. Trong trận này, HLV Simone Inzaghi cất Lukaku trên ghế dự bị và sử dụng cặp tiền đạo Dzeko và Correa. Hỗ trợ cho 2 họng pháo này những vệ tinh rất chất lượng như Calhanoglu, Brozovic, Barella. 

Thế nhưng, kể cả khi đã tung Lukaku vào sân trong hiệp 2, Inter vẫn không thể ghi bàn và dính đòn hồi mã thương của đối thủ. Phút 90, Openda đâm nhát dao chí mạng mang về chiến thắng tối thiểu cho Lens.

Inter ôm hận trước Lens

Tính ra, Roma là đại diện Serie A có kết quả khả quan nhất loạt trận vừa qua. Dù để Nice dẫn trước nhưng thầy trò Mourinho vẫn tìm được bàn gỡ trong hiệp 2. Dẫu vậy, đấy cũng không phải một bàn thắng mà Roma tự ghi, thực tế là do Lemina đá phản lưới nhà.

Trong trận này, cả Abraham và Dybala đều ngồi dự bị nhưng chỉ có tiền đạo người Anh được tung vào sân trong hiệp 2, còn tân binh người Argentina thì ngồi xem suốt 90 phút.

Trong trận giao hữu đáng chú ý cuối cùng giữa Porto và Monaco, gã khổng lồ Bồ Đào Nha đã giành thắng lợi 2-1 với các pha lập công của Taremi và Galeno. Người ghi bàn danh dự cho Monaco là Ben Yedder từ chấm penalty.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x