
Cuộc đối đầu giữa Morocco và Na Uy diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu tiên. Dù giải đấu lớn nhất hành tinh chỉ còn ít ngày nữa sẽ khởi tranh, cả Morocco lẫn Na Uy đều tung ra đội hình gần như mạnh nhất nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng.
Morocco là đội nhập cuộc tốt hơn và sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 8. Từ đường kiến tạo của Abde Ezzalzouli, Brahim Diaz tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc đánh bại thủ môn Orjan Nyland, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.
Sau bàn thua, Na Uy dần lấy lại thế trận và liên tục tạo ra sức ép. Kristoffer Ajer có pha đánh đầu đưa bóng đi sát cột dọc, trong khi Alexander Sorloth từng đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi phạm lỗi với Noussair Mazraoui.
Tuy nhiên, Morocco cũng phải trả giá khi liên tiếp đón nhận những tin không vui về lực lượng. Mazraoui gặp chấn thương và phải rời sân giữa hiệp một, trước khi Ezzalzouli cũng không thể tiếp tục thi đấu vì vấn đề thể lực. Đây là những diễn biến khiến ban huấn luyện Morocco không khỏi lo lắng khi World Cup đã cận kề.
Trong hiệp hai, Na Uy tiếp tục gia tăng sức ép và cuối cùng tìm được bàn gỡ ở phút 75. Oscar Bobb có pha xử lý khéo léo trước khi kiến tạo cho Martin Odegaard dứt điểm chính xác quân bình tỷ số 1-1.
Những phút còn lại chứng kiến nỗ lực từ cả hai đội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Kết quả hòa giúp Morocco và Na Uy có thêm những bài kiểm tra giá trị trước khi bước vào chiến dịch World Cup.
Ở trận đấu khác, Croatia đã chấm dứt chuỗi trận không thắng bằng chiến thắng kịch tính 2-1 trước Slovenia.

Đội bóng của HLV Zlatko Dalic chủ động tấn công ngay từ đầu nhằm tìm lại sự tự tin sau quãng thời gian thi đấu thiếu ổn định. Ante Budimir và Ivan Perisic liên tục tạo ra cơ hội nhưng thủ thành Jan Oblak vẫn đứng vững trước sức ép của đội chủ nhà.
Bước ngoặt đến ở phút 51 khi Perisic thực hiện đường chuyền thuận lợi để Luka Modric băng vào dứt điểm mở tỷ số cho Croatia. Bàn thắng của đội trưởng 40 tuổi giúp trận đấu trở nên cởi mở hơn khi Slovenia buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ.
Nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 83. Martin Baturina chuyền về bất cẩn, tạo điều kiện để Andraz Sporar cướp bóng rồi đánh bại Dominik Livakovic, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Tưởng như hai đội sẽ hoà thì Croatia lại tìm được khoảnh khắc quyết định ở phút 90+2. Từ một tình huống bóng bật ra ngoài vòng cấm, Mario Pasalic tung cú vô-lê đẹp mắt làm tung lưới Slovenia, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.
Kết quả này giúp Croatia có được cú hích tinh thần quan trọng trước World Cup 2026, trong khi Morocco và Na Uy cũng cho thấy họ sẵn sàng tạo nên những bất ngờ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.



























