Kết quả Anh 1-0 Áo: Màn chạy đà chưa thuyết phục

Quang Minh
06:04 ngày 03-06-2021
Cả Anh vs Áo đều đang gấp rút có những màn chạy đà chuẩn bị cho chiến dịch EURO 2020. Ưu thế sân nhà cùng đội hình được đánh giá nhỉnh hơn đã giúp các cầu thủ Anh có được chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 với pha làm bàn của tài năng trẻ đang khoác áo Arsenal, Bukayo Saka.

Lịch thi đấu EURO 2020

Kết quả bóng đá

Soi kèo bóng đá

Bàn thắng
Anh:
Saka (56')

VIDEO: Anh 1-0 Áo

Việc các cầu thủ của Man City, Man United và Chelsea chưa thể ra sân do mới thi đấu ở các trận chung kết cúp châu Âu khiến HLV Gareth Southgate chưa có được đội hình ưng ý nhất trong trận giao hữu với ĐT Áo. Tuy nhiên, chính điều này lại là thời điểm tốt để ông có những thử nghiệm khác nhau với các cầu thủ còn lại.

Câu hỏi khiến nhiều người quan tâm nhất là Southgate sẽ làm thế nào với việc sở hữu 4 hậu vệ phải trong đội hình đã được giải đáp. Trong bối cảnh 2 hậu vệ trái là Luke Shaw (Man United) và Ben Chilwell (Chelsea) được nghỉ ngơi, HLV Southgate đã để hậu vệ phải Kieran Trippier chuyển sang chơi ở vị trí hậu vệ trái và bố trí Trent Alexander-Arnold đá lệch phải.

Bên cạnh đó, HLV Southgate cũng bố trí tiền vệ Jesse Lingard - người đã bị gạch tên khỏi danh sách 26 cầu thủ tham dự EURO 2020 đá chính từ đầu. Ngoài ra, những cái tên mới mẻ như Jude Bellingham, Saka, Conor Coady, Tyrone Mings cũng có cơ hội được ra sân.

Tuy chỉ là đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, nhưng ĐT Anh vẫn được đánh giá nhỉnh hơn hẳn so với đối thủ Áo, đội bóng vốn không sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu. Sức mạnh của Áo phụ thuộc nhiều vào David Alaba, tân binh của Real Madrid và Marcel Sabitzer của RB Leipzig.

Alexander-Arnold thi đấu năng nổ khi được bố trí đá chính từ đầu

Với thực lực mạnh hơn và quyết tâm chứng minh mình xứng đáng có suất đá chính trong đội hình từ phía các cầu thủ, không quá bất ngờ khi ĐT Anh sớm tạo dựng được thế trận trên cơ hoàn toàn. Bàn thắng tưởng như đến rất sớm khi Alexander-Arnold và Bellingham có cơ hội dứt điểm trong chưa đầy 5 phút đầu trận nhưng đều thiếu một chút hiểm hóc để có thể đánh bại được thủ môn Bachmann.

Hưng phấn sau những cơ hội được tạo ra, Anh tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Saka, Lingard, Harry Kane đều có những cơ hội tương đối thuận lợi nhưng những cú dứt điểm của họ hoặc không thắng được thủ thành Bachmann hoặc thiếu một chút chính xác.

Kane có cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công

Bên phần sân đối diện, ĐT Áo dù chơi với đội hình thấp để phòng ngự nhưng cũng có được vài pha phản công chớp nhoáng, song những cú dứt điểm của Baumgartner hay Kalajdzic không quá khó và việc đội bóng này rời sân nghỉ giữa trận với kết quả hòa không bàn thắng là khá may mắn.

Bước sang hiệp 2, Anh vẫn là đội bóng nắm giữ thế trận. Alexander-Arnold với quyết tâm chứng minh bản thân đã thể hiện rất tốt. Trong khoảng 5 phút đầu hiệp 2, cầu thủ thuộc biên chế Liverpool thực hiện 2 đường tạt cánh khiến hàng thủ Áo chao đảo, nhưng đáng tiếc là bàn thắng chưa thể đến.

Tuy nhiên, điều mà NHM chờ đợi rốt cuộc cũng đến dù theo cách không đúng với sở trường của ĐT Anh. Xuất phát từ pha phản công cực nhanh, Jack Grealish hướng trái bóng lên trên cho Kane, thủ quân Tam sư nhả lại cho Lingard để cầu thủ này trả ngược về vị trí của Grealish. Cú dứt điểm của đội trưởng CLB Aston Villa bị Sabitzer cản phá, nhưng Saka đã xuất hiện kịp lúc đón pha bóng bật ra và dứt điểm rất nhanh tung lưới ĐT Áo khai thông bế tắc.

Saka mở tỷ số cho ĐT Anh ở đầu hiệp 2

Sau bàn thắng mở tỷ số, HLV Southgate thực hiện rất nhiều sự thay đổi nhân sự để tiếp tục thử nghiệm. Chính điều này khiến họ suýt phải trả giá, khi ở phút 63, cầu thủ vào sân thay người là Ben Godfrey có đường chuyền về bất cẩn khiến thủ thành Jordan Pickford phải rất vất vả cứu bóng trên vạch vôi. Sabitzer có mặt để dứt điểm bồi nhưng rất may bóng lại tìm đúng xà ngang.

Tình huống nguy hiểm này cũng bắt đầu mở ra một thế trận ăn miếng trả miếng của hai đội trong khoảng thời gian 30 phút cuối trận. Grealish, Dominic Calvert-Lewin có những cơ hội chuyển hóa thành bàn thắng cho Tam sư nhưng lại không tận dụng thành công. Bên kia chiến tuyến, ĐT Áo trông chờ vào sự tỏa sáng của Sabitzer - người thực hiện nhiều cú dứt điểm nhất trong trận này, nhưng đều không thắng được thủ môn Pickford.

Chung cuộc, ĐT Anh có chiến thắng tối thiểu, qua đó có sự chuẩn bị tương đối thuận lợi cho EURO 2020. Tuy nhiên, điều khiến NHM có đôi chút lo lắng là hậu vệ Alexander-Arnold dính chấn thương ở những phút cuối trận.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x