Góc check VAR: Cấm cửa nhà báo, Sir Alex là số 2 thì không ai số 1!

DI ĐAN
16:02 ngày 07-12-2023
Việc Erik ten Hag cấm cửa báo chí chưa là gì so với thời Sir Alex trước kia. Ngài Alex Ferguson từng chửi thẳng mặt phóng viên, cạch mặt AP vì dám đụng tới Ryan Giggs. Nhưng thời Sir Alex hoàn toàn khác…

Từ việc khó chịu trước cánh phóng viên  

“Tôi bị Sir Alex Ferguson cấm cửa. Nhưng ông ấy nắm giữ quyền lực mà Erik ten Hag vẫn chưa đủ đẳng cấp vươn tới được”, Sam Wallace, phóng viên của Telegraph tiết lộ. Nếu là fan Ngoại hạng Anh và yêu mến MU, chẳng ai lạ gì những cuộc đấu khẩu không hồi kết của Sir Alex Ferguson với cánh báo chí, giờ đã trở thành huyền thoại.

Khi đó vị thế của Sir Alex rất lớn, trong khi truyền thông chưa bùng nổ như bây giờ. Báo chí thời đó sợ một phép và chỉ có thể chạy theo nhà cầm quân người Scotland. Xét về mọi góc độ, thì Sir Alex là "mỏ vàng" của báo chí. Nhà cầm quân huyền thoại này là một người cá tính, luôn có quan điểm riêng, đanh thép, thẳng thắn và trở thành chủ đề của nhiều cuộc tranh cãi trên báo giới.

Sir Alex luôn là miếng mồi của truyền thông

Thời gian đầu cầm quân tại MU, Sir Fergie có mối quan hệ khá tốt với một vài phóng viên. Song càng về sau, khi các phương tiện truyền thông phát triển với tốc độ chóng mặt, đa dạng, nhiều chiều, thì ông càng cảm thấy khó khăn khi làm việc với giới báo chí.

Bản thân Sir Alex từng mỉa mai thừa nhận rằng “báo chí hiện đại với mật độ tin tức dày đặc và soi mói đủ mọi khía cạnh khiến tôi cảm thấy khó chịu”. Người ta đã chứng kiến không ít cơn thịnh nộ của “ông già gân” trước truyền thông. Một trong số đó là cuộc họp báo khét tiếng của MU chứng kiến cơn giận lôi đình của Sir Alex trước cuộc đụng độ với Arsenal tại vòng đấu áp chót giải Ngoại hạng Anh 2001/02.

Khi ấy, những tích tụ sau nhiều tháng cố gắng bảo vệ cậu học trò mới Juan Sebastian Veron được Sir Alex “xả hết”. Đó là ngày 6/5/2002, nhà cầm quân huyền thoại người Scotland đã hoàn toàn mất bình tĩnh trong cuộc họp báo ngắn đầy tai tiếng.

Đến “gây thù chuốc oán” khắp nơi

Giống như mọi khi, cánh phóng viên được phép có một cuộc họp ngắn riêng với Sir Alex nhưng buộc phải tắt máy quay và micro (chỉ được phép ghi chép lại bằng tay). Tất cả diễn ra suôn sẻ cho tới khi Veron được đề cập đến. Điều đó khiến “căn phòng cuộc họp báo bốc cháy hoàn toàn”.

Chính Wallace đã cố tình đặt một máy ghi âm rất nhỏ ghi lại được sự bộc phát khó chịu của Ngài Alex Ferguson khi truyền thông dám động tới “giới hạn” của ông. Cánh phóng viên đặt nhiều câu hỏi xung quanh Veron và lối chơi của anh tại MU đến mức khiến Sir Alex mặt đỏ như gấc chín và giận dữ quát lên: “Đây là sự ô nhục của truyền thông”.

Alex Ferguson từng cố gắng bảo vệ Veron trước truyền thông

Sau này, cựu giám đốc truyền thông của MU, Paddy Harverson, chia sẻ: “Sir Alex đã bốc hỏa trước khi lao ra ngoài. Ông ấy hét lên: 'Các người nói những thứ hoàn toàn vô nghĩa gì vậy? Tôi không tin các người đặt ra những câu hỏi này. Dù sao thì mọi thứ cũng kết thúc (cuộc họp báo - PV). Các người cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi! Veron là một cầu thủ tuyệt vời”.

Cũng sau sự kiện này, Sir Fergie cấm cửa Wallace trong tất cả các cuộc họp báo. Một vụ đối đầu căng thẳng và trực diện với giới báo chí khác của Sir Alex chính là vụ nhà cầm quân huyền thoại của đội chủ sân Old Trafford đòi cạch mặt hãng thông tấn AP vì dám đụng tới Giggs.

Ngày 25/5/2011, Ngài Fergie dọa không cho phóng viên Rob Harris dự buổi phỏng vấn trước trận chung kết Champions League với Barca. Nguyên nhân chỉ vì nhà báo này đã hỏi về vai trò và khả năng ra sân của Giggs, một cầu thủ đã 37 tuổi vừa bị hoa hậu Xứ Wales là Imogen Thomas tố cáo lừa dối tình cảm, trước một trận cầu rất quan trọng.

Ngài Fergie nhấn mạnh đó là “câu hỏi vô duyên và thiếu kiến thức, thiếu tinh tế đến cùng cực” và nếu là người có lòng tự trọng, tự tôn nghề nghiệp, thì tốt nhất Harris nên treo bút, treo micro của mình.

Trước đó, Alex Ferguson cũng đã tẩy chay BBC từ năm 2006, không bao giờ trò chuyện hay “hé răng dù chỉ một lời” với các phóng viên của hãng tin này, dù ở trong nước hay tại các cúp châu Âu. Thậm chí, có những phóng viên bị Sir Alex “cấm cửa” tới 3 lần, như trường hợp của John Bean đến từ tờ Daily Express.

Ngài Fergie cấm cửa phóng viên AP vì dám đụng đến Giggs

Ferguson tuyệt giao với truyền thông vì ông biết bản thân có thể tránh xa được nhiều rắc rối, nhiều cơn đau đầu. Sự cạnh tranh có nghĩa là các tờ báo sẽ không ủng hộ lẫn nhau, sẽ đưa tin khác nhau, trái chiều và gây ồn ào không cần thiết, ảnh hưởng tới tinh thần của đội bóng.

Và sai lầm của Ten Hag?

Còn Ten Hag lúc này ở vị thế kém hơn nhiều, trong một thời đại hoàn toàn khác, nơi truyền thông có thể "dìm chết" một đội bóng. Vì thế, việc MU cấm cửa nhiều phương tiện truyền thông khác nhau cách đây ít hôm là một quyết định thiếu sáng suốt.

Lệnh cấm đối với 4 tờ báo gồm Sky Sports News, Daily Mirror, ESPN và Manchester Evening News dường như xuất phát từ mong muốn của nhà cầm quân người Hà Lan nhằm giành lại quyền kiểm soát và chủ động trong phòng thay đồ. Và, người ta không thể trách Ten Hag vì điều đó. Tuy nhiên, đây là một trận chiến mà lẽ ra ông và MU nên tránh.

Bởi với không ít người, phản ứng này của MU chẳng khác nào việc Ten Hag đang bị cuốn vào một drama dài tập không hồi kết, ngày càng trở nên độc hại trong phòng thay đồ của đội chủ sân Nhà hát của những giấc mơ hơn. Và, sai lầm của Ten Hag ở đây có thể là quan trọng hóa vấn đề và biến một câu chuyện nhỏ thành một câu chuyện lớn, đến mức nó trở thành một "quả bom hẹn giờ", có thể làm nổ tung Old Trafford bất cứ lúc nào.

GÓC CHECK VAR là chuyên mục mới của Bongdaplus. Ở đây chúng tôi sẽ kể sâu về những câu chuyện hậu trường có thể chưa từng được tiết lộ, hoặc chỉ được tiết lộ một phần. Mong bạn đọc ủng hộ!

 

Nguồn BONGDAPLUS
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x