
Nhà cầm quân người Anh học hỏi từ Pep Guardiola, Eddie Howe, Thomas Frank bằng cách trực tiếp tham gia tập vào buổi tập. Coventry của Lampard hiện dẫn đầu Championship (hạng Nhất Anh) với lối chơi năng động, biến hóa và hướng tới mục tiêu thăng hạng Premier League vào cuối mùa.
Lampard cũng chia sẻ đã chán ngấy khi được hỏi về "thế hệ vàng" của ĐT Anh, đồng thời nhấn mạnh rằng thế hệ của anh và Steven Gerrard, David Beckham không phải sinh ra để giành chiến thắng, mà thường bị “cường điệu hóa”. Lampard cũng đặt niềm tin cao độ vào ĐT Anh của Thomas Tuchel…
"Mắt cá chân của tôi hơi sưng một chút, chắc bạn thấy sưng rồi đấy. Tôi đã bị trật mắt cá chân khi chơi với bọn trẻ ở Hyde Park (một công viên lớn ở Trung tâm London) vào Chủ nhật tuần trước", Lampard mở đầu cuộc trò chuyện, hai chân bắt chéo, nhìn về phía bàn chân phải hơi sưng của mình.
Lampard là một cầu thủ hoàn hảo. Khi còn nhỏ, anh đã từng bị mẹ quá cố, Patricia (bà mất năm 2008 vì bị viêm phổi), mắng vì đi giày đá bóng cả khi ngủ, và từng dành nguyên một cuối tuần ở Bournemouth tại nhà chú Harry Redknapp để tập làm quen với một đôi giày. Lampard luôn đắm chìm trong bóng đá, từ việc gia nhập CLB Heath Park và thực hiện ước mơ khoác áo West Ham, cho đến việc củng cố vị thế là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất nước Anh trong suốt 13 năm và vô số danh hiệu tại Chelsea.
