
Chiều ngày 4/4, vòng 13 diễn ra 2 trận đấu. Quy Nhơn giành chiến thắng nên đẩy Bắc Ninh xuống vị trí thứ ba. Nếu không thắng Long An, đoàn quân của ông Foiani thừa hiểu, họ sẽ mất chỗ đứng ấy vào tay đội bóng đến từ đất Võ. Nhập cuộc, Bắc Ninh tạo thế trận áp đảo. Đội khách đã có nhiều cơ hội ăn bàn về phía cầu môn của chủ nhà. Nhưng các chân sút dứt điểm kém cùng với sự xuất sắc của thủ môn lão tướng Lê Văn Hưng khiến các pha hãm thành của Bắc Ninh rơi vào thế bế tắc.
Tuy nhiên, áp lực lớn của Bắc Ninh cuối cùng cũng được cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút 70. Tiền đạo Bruno nhận bóng trong vòng cấm trước khi thực hiện pha đột phá thoát khỏi 4 hậu vệ của chủ nhà rồi tung cú dứt điểm, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Tình huống đáng chú ý ở cuối trận là tiền đạo Hà Đức Chinh của Bắc Ninh và Ngô Minh Quang của Long An đều bị thẻ đỏ sau pha trả đũa của Đức Chinh khi bị Minh Quang giật cùi chỏ vào người. Thắng lợi sít sao trên sân khách giúp Bắc Ninh trở lại vị trí thứ nhì để qua đó, tiếp tục đeo bám Đồng Nai trong cuộc đua ngôi đầu. Dù vậy, cách biệt 6 điểm cũng không đổi khi trên sân nhà, đoàn quân ông Nguyễn Việt Thắng đã vượt qua Trẻ PVF-CAND với thế trận khá dễ dàng, bằng 2 bàn thắng.
Chiều ngày 5/4, vòng 13 sẽ diễn ra trận cuối giữa Khánh Hòa và TP.HCM. Hiện cả 2 đội đang hơn kém nhau 1 điểm nên cuộc đối đầu này rất đáng được chờ đợi. Một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp TP.HCM đánh bật Quy Nhơn khỏi vị trí thứ ba. Chơi trên sân nhà, đang có phong độ khá ổn nên đoàn quân của ông Nguyễn Minh Phương tự tin để giữ lại trọn 3 điểm. Dù vậy, đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi Khánh Hòa cũng đang chơi tốt, thi đấu máu lửa và có kỷ luật cao
KẾT QUẢ CỤ THỂ
Long An – Bắc Ninh: 0-1
Đồng Nai – Trẻ PVF-CAND: 2-0
LỊCH THI ĐẤU NGÀY 5/4
16h00 TP.HCM – Khánh Hòa















 (2)_m.jpg)











