
Cuộc đối đầu được quan tâm nhất ở vòng 21 là trận đấu giữa Đồng Nai và Long An. Đá sân nhà, lực lượng được đánh giá cao hơn hẳn, nên Đồng Nai đã ép sân suốt hiệp 1. Hàng loạt cơ hội được tạo ra, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng. Ngược lại, Long An chỉ có đúng một cơ hội trong hiệp 1, và cũng không thể ghi bàn.

Phút 50, một cầu thủ Long An để bóng chạm tay trong vòng cấm, Đồng Nai được hưởng quả phạt đền và Sandro đem về bàn mở tỷ số 1-0 trên chấm 11m. Sau bàn thắng, sức ép vẫn được các cầu thủ chủ nhà tạo ra. Mãi đến phút 63, Xuân Trường mới có bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Đồng Nai từ quả phạt góc của Công Phượng. Chỉ sau đó 3 phút, Công Phượng nâng tỷ số lên 3-0 cho chủ nhà và đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Trong khi đó, Bắc Ninh cũng đã có chiến thắng 4-2 trước Quy Nhơn UTD, qua đó giành ngôi Á quân và sẽ tranh vé play-off để giành quyền lên chơi V.League. Ở diễn biến khác, với trận thua 0-2 trước TP.HCM, đội Trẻ TP.HCM đã chính thức rớt hạng.
Đến tham dự trận đấu và trao cúp vô địch cho Đồng Nai có Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam - Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam - Trần Anh Tú cùng rất nhiều lãnh đạo và người hâm mộ bóng đá. Lễ trao giải đã diễn ra dưới cơn mưa tầm tã, nhưng hàng người hâm mộ vẫn bất chấp mưa gió để chào đón nhà vô địch.

Ông Phạm Hương Sơn - Chủ tịch CLB Đồng Nai nghẹn giọng vì cảm xúc: “Tôi chờ ngày này 3 năm rồi và giờ mới tận hưởng được cảm xúc chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Thật sự tôi quá hạnh phúc, nhưng có lẽ người vui nhất là ba mẹ của tôi, những người mà tôi đã lấy tên Trường Tươi để đặt cho đội bóng. Chỉ tiếc là cả hai ông bà đều đang bệnh nặng nên không thể chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời này”.

Ướt đẫm vì nước mưa nhưng gương mặt rạng ngời hạnh phúc, tiền đạo Nguyễn Công Phượng chia sẻ: “Tôi quá vui khi đội nhà đã vô địch và giành vé lên chơi V.League. Càng vui hơn khi tôi có bàn thắng trong trận đấu này”. Từng giành cúp vô địch cùng ĐT Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á, nhưng đây là lần đầu tiên Công Phượng được chạm tay vào cúp vô địch ở cấp CLB.
Trong khi đó, Minh Vương - cầu thủ nổi tiếng với câu nói: “Dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng” khi còn đá cho HAGL, nay đã có thể cười rạng rỡ cùng đồng đội Xuân Trường khi Đồng Nai lên ngôi vô địch, dẫu chỉ là ở giải hạng Nhất. “Thật sự tôi quá vui khi lần đầu tiên lên ngôi vô địch ở cấp CLB, đồng thời cũng quay trở lại đấu trường V.League. Không chỉ tôi, có lẽ cả đội Đồng Nai cũng hạnh phúc như tôi”, Minh Vương bày tỏ.

Sau 3 mùa giải liên tiếp gắn bó với nhà tài trợ Trường Tươi, đến nay đội bóng Bình Phước (nay mang tên là Đồng Nai) mới chính thức giành ngôi vô địch giải hạng Nhất QG 2025/26 trong sự vỡ oà vui sướng của những người làm bóng đá và các cổ động viên.

KẾT QUẢ
Trẻ PVF-CAND – Phú Thọ: 2-2
Khánh Hoà - Quảng Ninh: 1-1
Quy Nhơn UTD - Bắc Ninh: 2-4
Thanh niên TP.HCM – TP.HCM: 0-2
Đồng Nai – Long An: 3-0
Đồng Tháp – ĐH Văn Hiến: 1-0

























