Bóng Đá Plus trên MXH

Tiền đạo Hồ Ngọc Thắng: Từ đây đổi phận…

10:19 ngày 24/08/2022
Một “cực phẩm” cộng thêm một pha làm bàn “nhanh như chớp”, Hồ Ngọc Thắng giúp Phú Thọ lội ngược dòng ngoạn mục trước Phù Đổng ở vòng 12 giải hạng Nhất QG 2022. Đã lâu rồi, người ta mới nhắc đến cậu học trò cưng của cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam, Toshiya Miura năm nào.

    Ở trận đấu diễn ra trên sân Thanh Trì (Hà Nội), Phú Thọ sẽ bị đẩy xuống vị trí áp chót trên BXH nếu thất thủ trước Phù Đổng. Nguy cơ ấy đã hiện diện khi Tuấn Hiệp mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 35. Hiệp 2 của trận đấu, đội bóng của HLV Vũ Như Thành đã chơi với tất cả những gì có thể. Hàng tá cơ hội được tạo ra nhưng họ lại ném đi hết. Đúng vào lúc tuyệt vọng nhất, Hồ Ngọc Thắng đã tỏa sáng với một “cực phẩm” khó tin. 

    Phút 81, ở tư thế quay lưng với khung thành đối phương, Hồ Ngọc Thắng hãm bóng bằng ngực rồi tiếp tục dùng chân khống chế, trước khi thực hiện cú vẩy má ngoài đưa bóng vượt qua đầu thủ môn. Những “cực phẩm” thế này ít xuất hiện bởi nó có độ khó, yêu cầu kỹ thuật điêu luyện và cả khả năng quan sát, đánh hơi bàn thắng. Chưa dừng ở đó, lại là Ngọc Thắng thoát xuống tốc độ rồi tung cú sút về cột xa “nhanh như chớp” giúp Phú Thọ ngược dòng thắng 2-1. Kết quả này cũng giúp Phú Thọ soán ngôi của Phù Đổng, mở ra cơ hội lớn để bứt lên.

    HLV Vũ Như Thành đã bật đứng dậy khi chứng kiến những pha làm bàn không thể “đỉnh” hơn của Ngọc Thắng. Có lẽ không chỉ vì lý do cậu học trò đã cứu đội nhà mà còn cả sự mở cờ khi Ngọc Thắng cho thấy những phẩm chất ngôi sao mà ông chờ đợi. Phải, vài ba năm qua, tiền đạo sinh năm 1994 gần như “bóng chim tăm cá” kể từ khi rời SHB.ĐN. Hoặc nếu có thì đấy là những lùm xùm bên ngoài sân cỏ và cả những thị phi trong chuyện tình cảm. 

    Ngược dòng thời gian là những ký ức đẹp đẽ về một tài năng của bóng đá Việt Nam. Một ngày đầu tháng 6/2014, gần một tháng sau khi “thuyền trưởng” của ĐT Việt Nam, HLV Toshiya Miura có mặt trên sân Chi Lăng theo dõi trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa để tuyển quân. Ngay khi tiếng còi kết thúc, nhà cầm quân người Nhật Bản đã chọn Hồ Ngọc Thắng. Điều đặc biệt, Thắng “cò” chẳng biết buổi chiều ấy có sự hiện diện của tân HLV trưởng ĐTQG và Olympic Việt Nam.

    Ngọc Thắng (áo sáng) lập cú đúp giúp Phú Thọ ngược dòng đánh bại Phù Đổng 	Ảnh: MINH TUẤN

    Trải qua quá trình khổ luyện dưới thời HLV Miura, Ngọc Thắng được giữ lại trong danh sách 20 cầu thủ sang Incheon (Hàn Quốc) dự ASIAD 17. Anh đã góp công không nhỏ giúp Olympic Việt Nam có một kỳ Á vận hội thành công ngoài mong đợi. Anh cũng là nhân tố chính ở vòng loại U23 châu Á 2015 hay SEA Games 30. Thế nhưng, việc liên tục gặp những chấn thương dai dẳng khiến phong độ của Ngọc Thắng bị suy giảm đáng kể. 

    Dù được HLV Nguyễn Minh Phương hay Lê Huỳnh Đức tạo nhiều cơ hội để chứng minh năng lực trong màu áo SHB.ĐN, nhưng Ngọc Thắng ngày càng đánh mất chính mình. Sau 10 năm gắn bó, tiền vệ này rời Đà Nẵng trong sự thất vọng tột cùng. Chẳng ai ngờ, Hồ Ngọc Thắng lại phải trôi dạt xuống chơi tại giải hạng Nhì để khoác áo Gia Định. 

    Con đường của Ngọc Thắng ở Sài Gòn FC cũng chẳng đi đến đâu. Ngay cả khi chuyển đến Phú Thọ, Thắng “cò” cũng chẳng được nhiều người nhớ tới. Cho đến trận đấu với Phù Đổng, cái tên Ngọc Thắng mới được xướng lên và những hoài niệm về anh mới trở lại. Hy vọng hai bàn thắng ấy sẽ giúp Hồ Ngọc Thắng tái sinh thêm lần nữa.

    VÀI NÉT VỀ HỒ NGỌC THẮNG
    Sinh năm:
    1994; tại: Đà Nẵng
    Cao: 1m76; nặng: 65kg
    Vị trí: Tiền vệ cánh, tiền đạo.
    CLB
    2013-2015: SHB.ĐN
    2016: Sài Gòn FC
    2017-2020: SHB.ĐN
    2021: Gia Định
    2022: Phú Thọ
    ĐTQG
    Asian 2014
    SEA Games 2015
    VCK U23 châu Á 2016

     

    Đức Nguyễn • 10:19 ngày 24/08/2022

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay