
Với lực lượng nhiều hảo thủ trong đội hình, nên dẫu đá sân Nha Trang của Khánh Hoà, đội khách CAND vẫn được đánh giá cao hơn. Lý thuyết là như thế, nhưng ngay từ phút đầu tiên của trận đấu, đội chủ nhà Khánh Hoà đã khiến CAND choáng váng khi có bàn thắng ngay từ tình huống phát động tấn công và người ghi bàn mở tỷ số là ngoại binh Kurakin.
Bàn thua quá sớm khiến các cầu thủ CAND bừng tỉnh, họ đẩy nhanh thế trận để tạo sức ép về phía khung thành của thủ môn Ngọc Cường bên phía chủ nhà. Phút thứ 9, từ cú đá phạt của Minh Vương, bóng được treo vào cho cầu thủ nhập tịch Phi Long để anh này đánh đầu cân bằng 1-1 cho đội khách.

Có bàn gỡ, các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng bên phía CAND vẫn liên tục dồn lên tấn công khiến hàng phòng ngự của Khánh Hoà phải chống trả rất vất vả. Đặc biệt, những cú treo bóng và dứt điểm của Minh Vương bên phía CAND luôn có độ sát thương rất cao.
Phút 19, thủ môn Ngọc Cường của Khánh Hoà dính chấn thương phải rời sân, thay cho anh là Văn Sơn, điều đó càng khiến khung thành của chủ nhà nhận sức ép cực lớn từ đội khách. Dẫu vậy, thế trận đã diễn ra giằng co cho đến hết hiệp 1 mà vẫn chưa có thêm bàn thắng được ghi, đặc biệt cơn mưa lớn cũng đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của hai dội.

Sang hiệp 2, chủ nhà Khánh Hoà nhập cuộc chủ động hơn và liên tục tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành đội khách. Phút 50, Kurakin đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Khánh Hoà, sau một loạt pha vây hãm của đội bóng phố Biển trước khung thành của Đình Triệu. Ở đó cơn mưa quá lớn cũng đã “hỗ trợ” cực nhiều cho Khánh Hoà trong bàn thắng này.
Chưa hết, phút 65, từ một tình huống xử lý bóng không an toàn của thủ thành Đình Triệu đã giúp cho Văn Tùng lao vào và có bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Khánh Hoà, trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ CAND. Dẫn 2 bàn cách biệt đã giúp tinh thần của các cầu thủ chủ nhà cực kỳ hưng phấn, họ liên tục tạo sức ép về phía khung thành của đội khách, trong lúc các cầu thủ CAND lại khá bế tắc trong những tình huống tấn công.

Phút 73, tỷ số đã được nâng lên thành 4-1 cho Khánh Hoà và người lập công là Quốc Minh. Thực tế, 3 bàn thắng cách biệt đã gần như đóng sập cửa thắng của CAND, nên dẫu rất nỗ lực để đẩy cao đội hình, nhưng sức ép tạo ra không quá lớn trước khung thành của chủ nhà phố biển. Với kết quả thắng chung cuộc 4-1, đây là một kết quả nhiều bất ngờ của thầy trò HLV Võ Đình Tân của chủ nhà Khánh Hoà.
Trận đấu muộn nhất của vòng 2 giải hạng Nhất giữa Quy Nhơn UTD vs Huế đã nhập cuộc khá thận trọng, thậm chí có phần chậm rãi. Phút thứ 10, Huế đã đưa bóng vào lưới của chủ nhà, may mà bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Trận đấu sau đó diễn ra giằng co cho đến hết hiệp 1 mà vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.
Sang hiệp 2, Huế vẫn tiếp tục tạo nhiều khó khăn cho chủ nhà Quy Nhơn UTD. Tuy nhiên đến phút 57, Thanh Phong đã có bàn mở tỷ số cho chủ nhà Quy Nhơn UTD trên chấm phạt đền. Phút 69, Anh Vũ đã có bàn cân bằng 1-1 cho đội khách Huế. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.



























