7 quyết định 'bất tử' của trọng tài Mike Dean

TÙNG LÂM
09:08 ngày 17-05-2022
Trọng tài nổi tiếng Mike Dean đã chính thức khép lại sự nghiệp cầm còi chuyên nghiệp của mình sau trận Leeds - Brighton. Trong 22 năm theo nghề, ông vua áo đen 53 tuổi đã để lại trong lòng các CĐV nhiều ấn tượng sâu sắc, cả bởi chuyên môn cũng như quyết định, hành xử… không giống ai của mình.
7 quyết định 'bất tử' của trọng tài Mike Dean

Ăn mừng vì Tottenham?

Một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất, cũng là hài hước nhất, về Dean là trong trận đấu giữa Tottenham với Aston Villa ở White Hart Lane hồi 2015. Sau khi Moussa Dembele ghi được bàn thắng cho Spurs, ông Dean đã chạy như bay đến vòng tròn giữa sân, vừa chạy vừa giơ tay lên trời như thể đang ăn mừng bàn thắng. Điều này khiến nhiều CĐV trung lập nghĩ rằng Dean là fan của Tottenham. Thực ra không phải. Sở dĩ vị HLV này vui như thế là bởi chỉ ít giây trước bàn thắng, ông đã cho Spurs được hưởng phép lợi thế, và ông hài lòng với quyết định ấy của mình. Còn Dean là fan của đội nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ.

Cho Bilic vào khuôn khổ

Thời còn thi đấu, Slaven Bilic là một hậu vệ rất “rắn”. Đến khi làm HLV, ông cũng nổi tiếng là “gấu”. Nhưng gấu mấy thì gặp Dean vẫn cứ phải trật tự. Không hả? Nghỉ chơi ngay! Trong trận đấu với Everton vào năm 2020, Bilic lúc đó còn là HLV của West Brom không hài lòng với một quyết định của ông Dean nên mới tìm tới để phàn nàn. Chẳng nói chẳng rằng, Dean rút thẻ đỏ mời Bilic lên khán đài. HLV người Croatia sau trận tỏ ra ngơ ngác: “Tôi chẳng hiểu vì sao ông ấy đuổi tôi. Tôi chẳng làm gì sai, mà cũng chẳng có ý định làm sai gì. Tôi chỉ muốn nói chuyện, điều mà tôi nghĩ là một HLV như tôi được quyền làm”.

Thẻ đỏ (duy nhất) cho Sterling

Cho tới thời điểm này của sự nghiệp, Raheem Sterling mới chỉ có duy nhất một lần phải nhận thẻ đỏ. Không có gì đáng ngạc nhiên khi người rút chiếc thẻ ấy cho tuyển thủ Anh là Mike Dean. Sự cố xảy ra vào năm 2017. Sau khi ghi bàn thắng quyết định cho Man City trên sân Vitality của Bournemouth vào phút 90+7, Sterling đã chạy về phía khán đài nơi có các CĐV của City để ăn mừng. Một số CĐV vì sướng quá cũng nhảy vào sân. Ông Dean không thích cảnh đó. Thế là ông rút ngay cho Sterling một thẻ vàng, thẻ vàng thứ hai của anh trong trận. Lỗi là ăn mừng thái quá.

Trọng tài Dean chạy như ăn mừng sau bàn thắng của Tottenham

Rút thẻ kiểu… “mắt lác”

Trong bóng đá có kiểu xử lý theo phong cách “lườm rau gắp thịt”, dân giã thì gọi là “mắt lác”. Có nhiều cầu thủ thích chuyền kiểu “mắt lác”, ví dụ như Ronaldinho. Cũng có những cầu thủ thích ghi bàn kiểu “mắt lác”, tiêu biểu là Firmino. Nhưng trọng thì là “mắt lác” kiểu gì? Ấy thế mà Mike Dean lại làm được. Trong trận derby Merseyside giữa Everton với Liverpool hồi 2016, vị trọng tài này đã rút thẻ vàng với một cầu thủ Everton trong khi mắt đang nhìn theo hướng ngược lại. Ông lặp lại chiêu này trong trận Liverpool gặp Newcastle gần đây.

“Đi nheeéeee!!!”

Ngày nay, bạn hẳn đã thấy quen thuộc với hình ảnh các cầu thủ hay cả trọng tài khi nói chuyện riêng thường lấy tay che miệng. Mục đích là để người khác không thể biết được họ đang nói gì bằng kỹ thuật đọc khẩu hình. Nhưng Mike Dean thì kệ. Thế mới có chuyện sau khi ông Dean rút thẻ đỏ với trung vệ Lewis Dunk hồi 2018, khán giả có thể thấy rõ ông đã nói gì với trung vệ to lớn lúc đó còn chơi cho Brighton. Lên mạng tìm kiếm từ khóa “off you pop” thì kiểu gì cũng được đề xuất thêm Mike Dean. Về nghĩa thì đây là một kiểu tiếng lóng đô thị, tương tự “đi nhé!!!” với ngữ điệu hài hước trong tiếng Việt.

Thẻ đỏ tranh cãi

Trong một trận đấu ở mùa giải trước, trọng tài Mike Dean đã rút thẻ đỏ trực tiếp với tiền vệ Tomas Soucek của West Ham vì lỗi đánh chỏ vào mặt tiền đạo Aleksandar Mitrovic của Fulham. Ông Dean đưa ra quyết định này sau khi đã tham khảo trợ lý VAR. Tuy nhiên, từ khán giả cho tới các chuyên gia đều tin rằng Soucek không đáng nhận thẻ đỏ vì anh chỉ vô tình quờ tay trúng Mitrovic. Và thực tế là sau đó Soucek đã kháng án thành công. Vì sự cố này, cả Dean lẫn VAR đều bị chỉ trích kịch liệt. Dean còn tiết lộ ông đã nhận được không ít lời dọa giết.

Fan cuồng Mike Dean

Ở đầu bài, chúng tôi đã khẳng định Dean không phải là fan của Tottenham. Lý do rất đơn giản: ông chẳng bao giờ giấu diếm chuyện mình là một fan cuồng của Forest Green Rovers, một đội bóng đang chơi ở hạng dưới. Dean luôn cố gắng có mặt trên khán đài để cổ vũ cho Forest Green như một CĐV bình thường bất cứ khi nào có thể. Ông cũng thừa nhận là thời chưa theo nghiệp trọng tài, ông cũng tham gia vào những bài đồng ca… chửi trọng tài cùng với các CĐV khác.
 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x