Nguyên đơn, một phụ nữ 28 tuổi đến từ Granada (Tây Ban Nha) đã cung cấp nhiều bằng chứng khác nhau như ảnh và tin nhắn, kèm lời cáo buộc rằng Adrian Ramos là cha của đứa trẻ mà cô đang phải một mình vất vả nuôi dưỡng trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Người phụ nữ tội nghiệp này (theo nhận xét của nhiều người) cho rằng cô và cầu thủ người Colombia từng có mối quan hệ không khác gì vợ chồng trong giai đoạn Ramos thi đấu cho Granada. Và trước khi mối quan hệ giữa họ đổ vỡ bởi những thói xấu của Ramos, cô đã có thai và sau đó sinh ra đứa bé gái cũng chính là giọt máu của Ramos.
Để đòi là sự công bằng cho mình và đứa trẻ, người phụ nữ này vừa gửi đơn tố cáo Ramos lên Tòa án Granada nhằm mục đích muốn Ramos phải công nhận và có trách nhiệm trợ cấp cho đứa con gái 18 tháng tuổi của mình.
Như để đảm bảo lời khai của mình là có thật, người phụ nữ này cũng đã cung cấp các bằng chứng về mối quan hệ giữa cô và Ramos cho một công ty luật nổi tiếng có tên là Fernando Osuna. Bà mẹ đơn thân này còn nhấn mạnh rằng, quyết định tố cáo kẻ phụ bạc với mình ra tòa không chỉ để vạch mặt gã sở khanh Adrian Ramos, mà còn vì quyền lợi kinh tế cho cô. “Cuộc sống của tôi đang rất khó khăn. Tôi hiện thất nghiệp và phải chăm sóc một đưa trẻ. Tôi cần được anh ta chu cấp, và điều đó đúng với luật pháp”, bà mẹ của đứa trẻ 18 tháng tuổi này cho biết.
Chưa biết Adrian Ramos sẽ bị Tòa án xử như thế nào sau rất nhiều bằng chứng cáo buộc khá chi tiết vừa được nguyên đơn cung cấp như: biên lai thanh toán một số khoản tiền cho đứa trẻ từng được chính Ramos chuyển cho, và các cuộc trò chuyện qua ứng dụng WhatsApp bị ghi âm lại, trong đó Adrian Ramos có thừa nhận quan hệ cha con với đứa bé. Song dù có bị xử phạt nặng như thế nào thì những gì mà cựu tiền đạo ĐT Colombia gây ra cho người bạn gái cũ của anh cũng là rất đáng trách. Chính cô gái 28 tuổi này thừa nhận rằng mình đã bị tổn thương về mặt tinh thần vì bị Ramos bỏ rơi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn