Tuy nhiên, từng có một thời gian dài, người ta không thấy Anika thi đấu. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, cho tới khi cô quyết định lên tiếng.
Trong nhiều tháng trời, Anika không thể làm gì khác ngoài lặng lẽ theo dõi đội bóng của cô, CLB ESV ESV 1927 Regensburg thuộc giải hạng Hai Đức, từ đường biên. Cô dính phải một chấn thương, nhưng tệ hơn là ban đầu người ta không biết nguyên nhân của chấn thương ấy là gì. "Nhiều người không hề biết tôi đã phải trải qua những gì vì chấn thương," Anika nói trong một buổi trò chuyện với fan trên Instagram. Vào tháng 3/2021, cô thấy đau ở chân trái, nhưng "không ai biết nguyên nhân là gì".
Sau nhiều xét nghiệm, chẩn đoán, cuối cùng nguyên nhân cũng đã được xác định. Hóa ra Anika bị lệch đĩa đệm, và vì thân một trong các dây thần kinh vận động của cô đã bị chèn lên, khiến cho chân trái như bị liệt. Sau nhiều nỗ lực trị liệu và tái xuất bất thành, Anika gần như suy sụp. Tới tháng Hai năm nay, cô quyết định phải lên bàn mổ để giải quyết dứt điểm vấn đề, bất chấp các rủi ro. "Đó là một quyết định chính xác," cô nói, "tôi gần như không còn thấy đau nữa. Thật hạnh phúc khi cuối cùng lại có thể trở lại là một phần của đội bóng".
Điều may mắn cho Anika là trong những lúc khó khăn nhất, cô luôn có Neuer bên cạnh. Cũng như người bạn gái, thủ môn người Đức từng nhiều lần khổ sở vì chấn thương, nhất là chấn thương bàn chân cứng đầu. Do đó anh rất hiểu những gì mà cô đã phải trải qua. Bất cứ khi nào có cơ hội, Neuer đều tới sân, tới sân tạp để động viên bạn gái của mình. Anika, ngược lại, cũng luôn có mặt bên Neuer mỗi khi đội bóng của anh có kết quả không tốt, hay anh bị chỉ trích sau một màn trình diễn dưới phong độ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn